Vụ vợ chồng bị sát hại, hai con nguy kịch: Vùng quê bàng hoàng trước thảm kịch

Một gia đình ngập tràn hạnh phúc phút chốc tang thương khi cả hai vợ chồng tử vong, hai con trọng thương trước mũi dao của kẻ sát nhân.

Cả làng bàng hoàng

Hơn 11h trưa, nắng đổ lửa nhưng dòng người hiếu kỳ vẫn tập trung rất đông quanh ngôi nhà anh Lê Hồng Tài (thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) - nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng làm rúng động dư luận.

Hàng trăm người hiếu kỳ tìm đến nơi xảy ra vụ thảm án, ai nấy bàng hoàng trước hung tin vợ chồng anh Tài bị sát hại.

Hàng trăm người hiếu kỳ tìm đến nơi xảy ra vụ thảm án, ai nấy bàng hoàng trước hung tin vợ chồng anh Tài bị sát hại.

Người người dõi mắt nhìn qua ô lưới sắt vào bên trong căn nhà, nơi lực lượng công an và cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thảm án.

Bà con bàn tán xôn xao câu chuyện hung thủ Lê Đình Thiết ra tay tàn độc với cả gia đình anh Tài. Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng vì chưa khi nào ở địa phương xảy ra vụ trọng án rúng động đến vậy.

Ông Nguyễn Tấn Hải, hàng xóm anh Tài cho biết, ông vừa dắt xe đi làm thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Ông chạy đến nơi có tiếng kêu la thảm thiết thì thấy anh Tài gục ngã dưới vườn sả.

Bên trong nhà vọng ra tiếng trẻ con la khóc thảm thiết, biết chuyện chẳng lành nên tôi kêu to để hàng xóm chạy đến. Mọi chuyện đến mức đáng sợ khi dọc từ hiên nhà vào bên trong là hình ảnh rùng rợn. Cạnh thi thể cô Phương (Phạm Thị Hồng Phương, vợ anh Tài - PV) là hai cháu nhỏ nằm quằn quại trong đau đớn.

Ông Nguyễn Tấn Hải, hàng xóm anh Tài với đôi mắt thất thần khi kể lại lúc nhìn thấy hiện trường vụ việc.

Ông Nguyễn Tấn Hải, hàng xóm anh Tài với đôi mắt thất thần khi kể lại lúc nhìn thấy hiện trường vụ việc.

"Cháu Tài sống hiền lành, hòa đồng với láng giềng, nghe tin mà tôi bàng hoàng, thật sự nghĩ lại hình ảnh lúc đầu rất đau. Tôi rất bức xúc không hiểu vì sao ông Thiết lại ra tay tàn độc như vậy. Dù có mâu thuẫn gì thì cũng không nên hành động dại dột", ông Hải nói.

Bà L.T.H, nhà gần nơi xảy ra vụ việc cho biết, bà đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình thì nghe tiếng hô hoán, nghi chuyện chẳng lành bà chạy vội ra đường thì thấy vài người đang đứng trước cổng nhà anh Tài.

Bà H cùng nhiều người khác chạy đến thì tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.

"Lúc đó, tôi như muốn ngất xỉu vì quá ghê rợn. Tôi chạy về nhà gọi người thân sang hỗ trợ và vài phút sau công an có mặt. Không ngờ rằng ở vùng đất này lại xảy ra thảm án kinh rợn đến vậy. Thật sự rất đau xót và bức xúc trước cách ra tay tàn độc của thủ phạm. May mà hai đứa nhỏ mạng lớn còn sống", bà H nói.

Giết cả gia đình người thân vì mảnh đất tổ tiên để lại có đáng?

Bên trong căn nhà xây kiên cố được bao bọc bởi tường lưới B40, phía sau là thửa đất rộng hàng trăm m2 được gia chủ trồng cau, sả và cây ăn quả.

Mảnh đất tổ tiên để lại, cha anh Tài sử dụng và đến đời anh Tài tiếp quản thì xảy ra cơ sự đau lòng.

Mảnh đất tổ tiên để lại, cha anh Tài sử dụng và đến đời anh Tài tiếp quản thì xảy ra cơ sự đau lòng.

Nhìn mảnh đất thoáng rộng, nhưng phía bên trong căn nhà đấy hai vợ chồng anh Lê Hồng Tài và chị Phạm Thị Phương nằm bất động, nhiều người không khỏi đau xót, ai nấy đều tiếc thương cho số phận của hai vợ chồng vắn số.

Theo người dân địa phương, trước đây thửa đất anh Tài đang sinh sống là của tổ tiên để lại, đến đời cha anh Tài thì sử dụng làm nhà ở. Năm 2023, cha anh Tài qua đời và anh tiếp quản căn nhà cùng thửa đất trên.

Tuy nhiên, nhiều năm trước giữa cha anh Tài và nghi phạm Lê Đình Thiết có xảy ra tranh chấp đất đai. Trong khi Lê Đình Thiết rời quê hương vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống, cứ thế thời gian trôi qua việc không được giải quyết rốt ráo nên mâu thuẫn ngày càng lớn.

Bức xúc vì đất ông bà để lại nhưng không được chia mà một mình cha anh Tài thừa hưởng hết nên Lê Đình Thiết ôm mối hận trong lòng. Từ đó, Thiết nung nấu ý định giết vợ chồng anh Tài để trả thù.

Nghi phạm Lê Đình Thiết bị bắt giữ sau khi gây án.

Nghi phạm Lê Đình Thiết bị bắt giữ sau khi gây án.

Tối 18/6, y lẻn vào vườn nhà anh Tài ẩn náu và đến sáng 19/6, khi phát hiện anh Tài mở cửa thì lao vào tấn công, dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến anh Tài tử vong, sau đó hung thủ tiếp tục đi vào nhà giết vợ anh Tài và đâm hai con gái 6 tuổi và 4 tuổi gây trọng thương.

Dõi theo công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, ông Nguyễn Năm, xã Nghĩa Dõng thở dài: Vì mảnh đất tổ tiên để lại, anh em, bà con xử sự không tốt mới dẫn đến cơ sự đau lòng.

Nhìn gia đình chú ấy trong cảnh tang tóc mà lòng đau như cắt. Vì miếng đất mà cả gia đình phút chốc người lìa xa, người bị bắt giam, đẩy hai gia đình rơi vào thảm kịch", ông Năm chua chát.

Như tin đã đưa, vào khoảng 6h sáng 19/6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khi một gia đình bị sát hại dã man làm vợ chồng anh Lê Hồng Tài, 50 tuổi và chị Lê Thị Phương, 42 tuổi tử vong.

Hai con anh Tài là Lê Hồng Như Ý (6 tuổi) và Lê Hồng Châu Ngân (4 tuổi) bị đâm nhiều vết thương tích trên cơ thể.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can Lê Đình Thiết khai nhận toàn bộ hành vi gây án.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-vo-chong-bi-sat-hai-hai-con-nguy-kich-vung-que-bang-hoang-truoc-tham-kich-192240619121129021.htm