Vụ tai nạn liên hoàn ở Thủ Đức: Thanh xuân dang dở của nữ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu

Tai nạn ấy không chỉ là mất mát của gia đình, mà còn để lại khoảng trống lớn cho những người điếc, khiếm thính vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.

Chiều 16-3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Thủ Đức (TP.HCM), cướp đi sinh mạng của HT.T.Thảo (28 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Thảo là một người đã dành trọn tuổi trẻ để phục vụ cộng đồng người khiếm thính.

 Công việc phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu như Thảo không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp, mà còn là một sứ mệnh xuất phát từ tình thương và trách nhiệm với cộng đồng. Ảnh: TRUNG HIỆP

Công việc phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu như Thảo không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp, mà còn là một sứ mệnh xuất phát từ tình thương và trách nhiệm với cộng đồng. Ảnh: TRUNG HIỆP

Được biết, cô đã học ngôn ngữ ký hiệu gần 7 năm, làm cầu nối giúp những người không thể nghe có cơ hội giao tiếp, hòa nhập với xã hội. Nhưng chiều hôm ấy, khi đang trên đường từ chỗ làm về nhà, hành trình dang dở ấy mãi mãi khép lại.

Tai nạn xảy ra khi chiếc Mercedes S450, do một phụ nữ có nồng độ cồn điều khiển, lao vào làn xe máy và gây ra vụ va chạm liên hoàn. Trong số những người có mặt, chỉ duy nhất Thảo không qua khỏi. Tai nạn ấy không chỉ là mất mát của gia đình, mà còn để lại khoảng trống lớn cho những người khiếm thính vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.

Chỗ dựa của cộng đồng người khiếm thính

Hiện nay, ở Việt Nam không nhiều chương trình có sự hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu khiến cộng đồng người khiếm thính phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Những người làm công việc phiên dịch như Thảo không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp, mà còn là một sứ mệnh xuất phát từ tình thương và trách nhiệm với cộng đồng. Đối với Thảo, đó là lý tưởng mà cô đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Trao đổi với anh Trần Trung Hiệp, Quản lý dự án Hear Us Now (HUN), anh Hiệp cho biết, sau khi học xong cấp 3, Thảo thi đậu vào một trường cao đẳng và bắt đầu học thêm ngôn ngữ ký hiệu bởi Thảo muốn làm công việc giúp đỡ cộng đồng, một công việc khiến bản thân hạnh phúc và thấy có ý nghĩa.

“Biên Hòa là một thành phố công nghiệp, thu hút nhiều lao động khiếm thính bởi đặc thù công việc chân tay. Sống ở đây, Thảo tiếp xúc với rất nhiều người khiếm thính nên cũng thấu hiểu được khó khăn của họ là gì và biết được họ cần gì”, anh Hiệp nói.

Tổ chức Hear Us Now hỗ trợ trẻ em điếc/khiếm thính tại Việt Nam được tiếp cận gần hơn với thế giới tri thức thông qua những hoạt động giảng dạy Tiếng Anh, Tin học căn bản, cũng như các chương trình đào tạo kỹ năng sống và hướng nghiệp.

Cũng theo anh Hiệp, chỉ sau hai năm theo học ngôn ngữ ký hiệu, Thảo có thể tự tin phiên dịch được ngôn ngữ ký hiệu giúp các bạn điếc/khiếm thính nói chuyện với gia đình đồng nghiệp hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân như đi ngân hàng, bệnh viện...Thảo đều tham gia hỗ trợ các bạn.

 Thảo làm công việc phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu với mong muốn hỗ trợ người khiếm thính hòa nhập tốt hơn. Ảnh: TRUNG HIỆP

Thảo làm công việc phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu với mong muốn hỗ trợ người khiếm thính hòa nhập tốt hơn. Ảnh: TRUNG HIỆP

“Với mình Thảo là một người chịu khó, chăm chỉ, chỉ cần cộng đồng người khiếm thính cần là Thảo luôn có mặt. Khoảng cách từ Đồng Nai lên TP.HCM là một khoảng cách xa mà mức lương không có nhiều nhưng Thảo vẫn bền bỉ, chưa từ chối một ai”, anh Hiệp tiếp tục chia sẻ.

Anh Hiệp cho biết thêm, hiện tại Thảo đang làm việc tại một công ty điện tử với vai trò phiên dịch cho khách hàng người khiếm thính và tham gia lớp học phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Hôm xảy ra tai nạn, Thảo vừa kết thúc một buổi học và đang trên đường trở về nhà.

2 năm gần đây, cô còn theo học thêm tiếng Trung nhằm tìm kiếm cơ hội công việc ổn định hơn, hỗ trợ cho công việc phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu phi lợi nhuận.

"Thảo làm nghề này vì tình yêu với cộng đồng người điếc. Khi phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc/khiếm thính, cô ấy không đặt nặng chuyện tiền bạc", anh Hiệp nói.

Để lại khoảng trống lớn...

Tai nạn ấy không chỉ là nỗi đau không gì bù đắp được đối với gia đình, mà còn là mất mát to lớn đối với cộng đồng người khiếm thính – những người vốn đã phải đối mặt với nhiều rào cản trong cuộc sống. Sự ra đi của Thảo để lại một khoảng trống khó lấp đầy, bởi cô không chỉ là một người bạn, người đồng hành, mà còn là cầu nối quan trọng giúp họ vươn tới thế giới rộng lớn hơn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Fanpage của tổ chức Humans of Hear.Us.Now (gọi tắt là HUN - tổ chức hỗ trợ người khiếm thính) viết: Gia đình chào tạm biệt em. Biết ơn những gì em đã làm cho cộng đồng người điếc/khiếm thính. HUN và 35 người Điếc/Khiếm thính xin dành 1 phút mặc niệm cho em, trân trọng những gì em đã làm, em mãi sống trong tim mọi người. Em là H.T.T.Thảo, người duy nhất mất trong tai nạn thương tâm ở ngã tư Thủ Đức. Em học Ngôn ngữ ký hiệu gần 7 năm và cống hiến cả tuổi trẻ của mình vào việc hỗ trợ phiên dịch cho người điếc/khiếm thính, nguyện hết mình vì sự nghiệp này vì công việc này làm em hạnh phúc hơn là kiếm tiền. Tối hôm nay, workshop giới thiệu về blockchain cho cộng đồng điếc/khiếm thính vẫn diễn ra, đáng lẽ em chính là người phiên dịch chính nhưng HUN đã không có cơ hội đó hôm nay và cả sau này. Chúc em yên nghỉ”.

Trên trang cá nhân, anh Lê Đình Hiếu – người sáng lập Hear.Us.Now – cũng bày tỏ sự tiếc thương: "Dear TT thân mến, anh chưa có may mắn làm việc với em trực tiếp, nhưng nhiều bạn tại HUN đã là những người bạn, người anh chị thân thiết của em trong 5+ năm qua. Mọi người đều kể với anh về em và về cuộc đời ý nghĩa của em. Anh cảm ơn em đã luôn đồng hành cùng cộng đồng câm điếc trong nhiều năm qua. Mất em, Hiệp, Hạnh, HUN & cộng đồng những người tử tế đã luôn nỗ lực vì 3 triệu người câm điếc chắc chắn sẽ rất đau xót. Anh mong gia đình và người thương của em sẽ mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau mất mát này. Trong những ngày tới, các đồng đội ở HUN sẽ dành thời gian túc trực cùng gia đình của em - em yên tâm nhé. Tụi anh sẽ làm tất cả đều hỗ trợ ba mẹ em trong những lúc khó khăn này. Yên nghỉ ở nơi ấy, em nhé. Cầu chúc em một cuộc đời mới - bình an và vẫn luôn tử tế, giàu ý nghĩa".

Những dòng chia sẻ này đã chạm đến trái tim của nhiều người. Dưới các bài đăng, hàng trăm lời nhắn gửi đầy xúc động được để lại, thể hiện niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Thảo và sự biết ơn đối với hành trình cống hiến lặng thầm nhưng đầy ý nghĩa của cô.

 Lời nhắn gửi đầy xúc động được để lại, thể hiện niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Thảo. Ảnh chụp màn hình

Lời nhắn gửi đầy xúc động được để lại, thể hiện niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Thảo. Ảnh chụp màn hình

Sự mất mát này không chỉ dừng lại ở nỗi đau, mà còn trở thành động lực để cộng đồng khiếm thính cùng nhau hành động. Những người bạn của Thảo đã chung tay thực hiện một video kêu gọi mọi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, như một cách để tưởng nhớ và tiếp nối tinh thần sống đẹp của cô.

Video lan tỏa thông điệp về ý thức tham gia giao thông của cộng đồng người điếc/khiếm thính. Nguồn: Humans of Hear.Us.Now

HUN và cộng đồng người điếc/khiếm thính TP.HCM mong muốn tất cả các anh chị, các bạn hãy chung tay kêu gọi bạn bè, người thân nghiêm túc thực hiện lời kêu gọi đã quá quen thuộc này.Chúng ta làm không vì sợ bị thổi phạt, chúng ta làm vì quan tâm đến quyền sống của người khác. Xin hãy nghiêm túc, đã uống rượu bia không được phép lái xe - Anh Trần Trung Hiệp, Quản lý dự án Hear Us Now (HUN).

DI LINH

TRUNG HIỆP

Nguồn PLO: https://plo.vn/vu-tai-nan-lien-hoan-o-thu-duc-thanh-xuan-dang-do-cua-nu-phien-dich-ngon-ngu-ky-hieu-post839574.html