Vụ nam sinh bị nhóm người dùng ván gỗ 'vụt' liên tục vào người: Nạn nhân không biết lý do mình bị đánh

Trên đường từ trường tới nhà người thân, nam sinh 16 tuổi bị một nhóm người đe dọa rồi hành hung. Nạn nhân khẳng định chẳng biết ai trong nhóm người đánh mình.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, em Đ.C.T, 16 tuổi, ở xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa trước đó nhập viện với nhiều vết thương trong tình trạng tâm lý hoang mang, lo sợ. Người nhà cho biết em T. bị một nhóm thanh niên dùng ván gỗ đánh liên tiếp vào đầu và lưng.

Nam sinh Đ.C.T vẫn còn khá hoang mang, lo lắng.

Nam sinh Đ.C.T vẫn còn khá hoang mang, lo lắng.

Hiện các bác sĩ đã tiến hành chụp X- Quang để kiểm tra các thương tổn bên trong nếu có. Một số vết thương ngoài da ở phần lưng vẫn còn thâm tím.

Nam sinh Đ.C.T cho biết, chiều 11/3, sau khi tập văn nghệ ở trường, em ghé nhà người thân ở thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa để chơi thì có một nhóm người tiến đến đe dọa.

Tiếp đó, nhóm người này đã lao đến tát, đá vào mặt em, dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào đầu và lưng, sau khi đánh xong thì bỏ đi. Lúc bị đánh, T. chỉ biết ôm đầu chịu trận, không dám phản kháng hay bỏ chạy, những người bạn chứng kiến sự việc cũng không dám can ngăn.

"Lúc đó em đi tập văn nghệ về, em ghé nhà chú để chơi, khoảng 20 phút sau thì có 1 nhóm thanh niên vào hỏi tên em phải Thành không rồi lao vào đánh đập em. Sau đó có người thấy thì họ dọn hiện trường rồi nhảy lên xe chạy mất", nam sinh Đ.C.T thông tin.

Trên cơ thể T. vẫn còn nhiều vết bầm tím.

Trên cơ thể T. vẫn còn nhiều vết bầm tím.

Được biết, nhóm người đánh T. còn trong độ tuổi học sinh, sống tại huyện Minh Hóa. Gia đình của một số em trong nhóm này đã đến xin lỗi gia đình nạn nhân.

Công an thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa cũng đã triệu tập những người có hành vi liên quan vụ hành hung này để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Duy Tân (SN 1961) - ông nội của nam sinh T. cho biết, T. là con út trong gia đình, bố mẹ đi làm ăn xa nên em được ông nội nuôi nấng, chăm sóc. Bố cháu vừa mổ tim nên gia đình không dám kể việc con trai bị đánh dã man, còn mẹ cháu sau khi biết chuyện cũng đang đón xe về quê.

Ông nội T. bức xúc khi cháu trai bị đánh dã man.

Ông nội T. bức xúc khi cháu trai bị đánh dã man.

"Tôi hỏi cháu có xích mích gì không thì cháu bảo không xích mích, không biết người đánh là người nào. Còn có cả clip đó mà tôi không dám xem hết, tôi không dám nhìn nữa. Tôi muốn pháp luật vào cuộc xử lý đúng người đúng tội", ông Tân cho biết.

Về phía Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa, thầy giáo Trần Lê Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết đã cử cán bộ, giáo viên đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, giúp em T. ổn định tâm lý, tập trung điều trị để sớm quay trở lại học tập.

"Em T. khẳng định là bản thân không hề quen biết một ai trong nhóm đánh em. Ở trường em T. cũng không có biểu hiện nghịch ngợm, phá phách.", thầy Trần Lê Nam thông tin.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-nam-sinh-bi-nhom-nguoi-dung-van-go-vut-lien-tuc-vao-nguoi-nan-nhan-khong-biet-ly-do-minh-bi-danh-172230315070831623.htm