Vũ Linh - Hào quang của một ngôi sao

Trưa 5-3, nghệ sĩ Vũ Linh đã rời cõi trần tại nhà riêng (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng tiếc nuối.

Nghệ sĩ Vũ Linh và Ngọc Huyền. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Vũ Linh và Ngọc Huyền. Ảnh: NVCC

* Ngôi sao đa tài

Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Thật ra mấy năm nay, anh mắc căn bệnh hiểm nghèo. Người thân quen đều biết và xót xa khi chứng kiến anh phải chống chọi với những nỗi đau vì bệnh tật. Mấy lần anh nhập viện cấp cứu tưởng đối diện với tử thần nhưng đều may mắn vượt qua. Tuy nhiên, lần này điều nhiệm màu đó đã không xảy ra.

Vũ Linh học hát đầu tiên với thầy Văn Vĩ. Sau đó, anh theo đoàn Đồng ấu Hoa Thế Hệ, gánh hát Hoa Anh Đào Kim Chưởng. Trên bước đường đó, anh có duyên được gặp gỡ các nghệ sĩ Diệu Hiền, Trương Ánh Loan, Ngọc Đáng… và được họ tận tâm chỉ bảo. Sau đó, anh đi tiếp qua các đoàn Khánh Hồng An Giang, Sông Bé, Thiên Nga, Minh Tơ, Huỳnh Long, Trần Hữu Trang…

Khoảng cuối những năm 1980, Vũ Linh tỏa sáng với nhiều vở diễn như: Xa phu đi sứ, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Bàng quý Phi, Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân cống Hồ, Bức ngôn đồ Đại Việt

Và như thế, Vũ Linh đến như một ngôi sao và ra đi cũng trong tư thế một ngôi sao. Một ngôi sao luôn tỏa sáng trong lòng khán giả!

Hồi những năm 1990, khi trào lưu cải lương video phát triển mạnh, anh quay hàng trăm vở tuồng phát hành trong nước lẫn hải ngoại. Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ thời đó nếu ở lĩnh vực kịch nói Thành Lộc là số 1 thì ở cải lương vị trí đó thuộc về Vũ Linh. Anh được đánh giá là anh kép đa năng. Như TS Lê Hồng Phước nhận định thường một anh kép nổi tiếng ở lĩnh vực cải lương Hồ Quảng nếu qua tuồng xã hội rất dễ bị “lai”, đóng không ra. Nhưng thật lạ lùng, Vũ Linh là người đóng tốt cả cải lương tuồng cổ lẫn xã hội.

Chưa hết, anh không chỉ bó mình trong hình ảnh kép đẹp mà còn có thể đóng từ già tới trẻ, từ kép mùi đến kép độc, kép hài. Vũ Linh có thể là chàng Lương Sơn Bá rất thư sinh, trữ tình, là chuẩn mực cho hình ảnh kép văn. Thế nhưng, thoắt đó, anh có thể là Triệu Tử Long oai dũng với thần sắc rất rõ trong từng nét diễn, vũ đạo của một kép võ xuất sắc.

Soạn giả Hoàng Song Việt cho rằng với Vũ Linh dường như không có sở đoản, cái gì cũng có thể là sở trường của anh. Những ai gần gũi Vũ Linh đều biết đã lên sàn tập anh rất kỹ tính và nghiêm khắc. Với Vũ Linh khi tập cũng như là đang diễn, rất mất sức với vai diễn nhưng đó là kỷ luật. Và kỷ luật đó đã rèn luyện để anh trở thành một anh kép cực kỳ giỏi nghề.

Khi Vũ Linh xuất hiện, không cần biết chất lượng vở diễn như thế nào nhưng vai diễn của Vũ Linh thường ít làm phụ lòng khán giả. Ở anh luôn có hào quang của một ngôi sao. Cách anh ca, anh diễn luôn khiến người xem như bị thôi miên. Vũ Linh hội tụ những yếu tố cần có của một ngôi sao. Vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp, thư sinh, giọng hát sáng, cuốn hút. Và khi anh kết hợp tất cả những yếu tố ca - diễn thì người xem hoàn toàn bị quyến rũ, chinh phục.

* “Chàng hoàng tử” của bao khán giả nữ

Chị Thu Trúc, nhân viên văn phòng công ty nước ngoài, rất sốc khi nghe tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Chị chia sẻ tuổi mới lớn ở quê nhà Tiền Giang, chị thường mê mẩn với hình ảnh của Vũ Linh trong nhiều vở tuồng được phát trên tivi. “Tôi không hiểu sao lại có một anh kép có thể nhẹ nhàng đến thế, thư sinh đến thế. Tuồng nào anh đóng cũng hay khiến trái tim thiếu nữ thời ấy thổn thức. Anh chính là động lực để tôi cố gắng học mong đậu đại học lên Sài Gòn để có cơ may gặp thần tượng” - chị Trúc bẽn lẽn tâm sự về ước mơ thời trẻ. Dù bây giờ vẫn chưa có cơ hội gặp Vũ Linh nhưng chị vẫn dõi theo các hoạt động của anh và hôm nay nghe tin anh đột ngột ra đi chị không kiềm được xúc động.

Nghệ sĩ Vũ Linh và Bảo Chung trong vở Lá sầu riêng

Nghệ sĩ Vũ Linh và Bảo Chung trong vở Lá sầu riêng

Có thể nói, không chỉ riêng chị Trúc, mà hình ảnh Vũ Linh với những nhân vật đẹp trong các vở tuồng cải lương đã trở thành ký ức đẹp, một thời thanh xuân của nhiều khán giả mộ điệu cải lương trên cả nước.

Không chỉ với khán giả, nghệ sĩ Hồng Vân còn tiết lộ ở Vũ Linh có sức hút đặc biệt nên khi diễn chung với anh các cô đào cũng rất dễ bị “cảm nắng”. Bởi đã đứng trên sân khấu, với bất cứ cô đào nào Vũ Linh cũng diễn rất tình. Giọng ca đó, ánh mắt đó, lối diễn xuất tinh tế đó anh dồn hết vào nhân vật để rồi cả bạn diễn và khán giả đều bị anh dễ dàng… hạ gục!

Vũ Linh được xem là trường hợp đặc biệt, bởi anh có thể diễn với đàn chị như Lệ Thủy, Hương Lan, với đàn em như Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Tài Linh, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ… và các cháu gọi anh là “cậu Năm” như Tú Sương, Trinh Trinh, Quế Trân… Đó cũng được xem là “tài năng đặc biệt” của Vũ Linh.

Những năm cuối đời, sức khỏe hạn chế nhưng Vũ Linh vẫn đau đáu với nghệ thuật. Cứ khỏe một chút là anh tranh thủ tham gia diễn vai nhỏ trong vở diễn nào đó mà anh cảm thấy tin tưởng. Còn sức nữa thì anh lại hướng dẫn, chỉ dạy các bạn trẻ. Thật lạ là dù Vũ Linh vắng bóng cả chục năm, nhưng cứ mỗi lần biết anh sẽ xuất hiện dù chỉ chừng 10-15 phút trên sân khấu, khán giả vẫn rủ nhau mua vé đi xem anh diễn. Và khi anh xuất hiện thì những tràng pháo tay cứ thế vang lên không ngớt.

Trí Trọng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202303/vu-linh-hao-quang-cua-mot-ngoi-sao-3159672/