Vụ cháy quán ăn tại TP.HCM: Hai nạn nhân sống sót kỳ diệu

Hai nạn nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo thoát chết trong gang tấc, đang được theo dõi đặc biệt tại Bệnh viện Gia Định.

Liên quan đến vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, ngày 6.12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định – cho biết hiện, cả hai nạn nhân đang điều trị tại đây đã tạm ổn định và đang được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Nếu tiến triển tốt cả 2 sẽ sớm được xuất viện.

Thảm kịch trong đêm và cuộc thoát nạn chỉ trong tích tắc

Khoảng 4 giờ sáng ngày 5.12, một vụ hỏa hoạn dữ dội bùng phát tại quán lẩu – ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ). Ngọn lửa lan nhanh trong không gian kín khiến 4 người thiệt mạng. Hai nạn nhân còn lại – chị Trần Thị Thùy T. ( sinh năm 2004) và chị Trần Thị Ngọc K. (sinh năm 2007) – may mắn thoát chết khi kịp nhảy từ lầu xuống trong làn khói đen đặc quánh. Họ được đưa đến Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sơ cứu, rồi chuyển khẩn sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cả 2 nạn nhân vẫn đang được tiếp tục được điều trị khoa Hồi sức tích cực chống độc

Cả 2 nạn nhân vẫn đang được tiếp tục được điều trị khoa Hồi sức tích cực chống độc

Vụ cháy được mô tả là “quá nhanh, quá nguy hiểm”, khi khói độc tràn kín chỉ trong vài phút. Với những ai còn mắc kẹt, mỗi giây trôi qua là một cuộc giằng co giữa sự sống và cái chết. Hai cô gái trẻ cũng không ngoại lệ. Họ tỉnh dậy khi mùi khói nồng nặc ập vào mặt, khi hơi nóng như muốn thiêu đốt lồng ngực, và khi tiếng kêu cứu vang lên khắp gian phòng.

Chị Thùy T. nhớ lại khoảnh khắc sinh tử ấy trong ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. “Cửa phòng mở ra là khói, đặc quánh… không nhìn thấy gì. Tôi chạy ra cửa sổ vì chẳng còn đường nào khác. Lúc nhảy xuống, tôi chỉ kịp đưa tay đỡ để tránh va đầu. Khi rơi xuống đất, tôi đau nhói ở vai và sườn, nhưng ít nhất… tôi còn thở được”.

Trong khi đó, chị Ngọc K. vẫn chưa hết ám ảnh. “Tôi tưởng mình chết rồi. Khói nhiều quá, không thở được. Chúng tôi chỉ biết lao ra cửa sổ và nhảy xuống. Tất cả diễn ra trong vài giây. Sau đó được đưa đi cấp cứu”.

Bác sĩ lo ngại nhất là bỏng đường thở

Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hai nạn nhân được theo dõi đặc biệt ngay khi nhập viện. TS-BS Huỳnh Quang Đại – phụ trách điều hành khoa, đồng thời là Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu chống độc, Đại học Y Dược TP.HCM – cho biết điều khiến các bác sĩ lo lắng nhất không phải là những vết thương ngoài da, mà là những tổn thương “ẩn” trong đường thở và phổi.

Hiện tại bệnh nhân Trần Thị Thùy T. (sinh năm 2004) đang được hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao

Hiện tại bệnh nhân Trần Thị Thùy T. (sinh năm 2004) đang được hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao

Sau khi nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện chị Thùy T. bị tổn thương phổi khá nghiêm trọng. Niêm mạc đường thở bị bỏng độ 2, nhiều muội than bám chặt dọc khí quản và phế quản, gây nguy cơ tắc nghẽn và suy hô hấp tiến triển. Hít phải khói độc kèm khí CO, HCN trong thời gian dài khiến đường thở sưng nề, dễ dẫn đến ngạt thở bất cứ lúc nào. Chưa kể, cú nhảy từ trên cao khiến chị T. bị gãy xương vai và gãy hai xương sườn số 4 và 5.

Hiện chị T. đang được hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao, đồng thời được phun khí dung thuốc giãn phế quản, thuốc loãng đàm và theo dõi sát nguy cơ tràn khí màng phổi. Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực cũng liên tục đánh giá tổn thương vùng ngực và vai để phát hiện sớm biến chứng.

Trường hợp của chị Ngọc K. nhẹ hơn, nhưng vẫn được xem là nghiêm trọng. Chị bị bỏng đường thở độ 1, tổn thương phổi mức độ vừa và phải thở oxy liên tục. Do đường thở bị tổn thương dễ nhiễm trùng, chị đang được điều trị kháng sinh để ngăn ngừa tình trạng viêm phổi sau bỏng hô hấp – biến chứng thường gặp ở nạn nhân hỏa hoạn. Nếu đáp ứng tốt, chị có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bài học sinh tồn giữa biển lửa

Theo TS-BS Huỳnh Quang Đại, điều giết người nhanh nhất trong hỏa hoạn không chỉ là lửa, mà là hỗn hợp khói, khí nóng và khí độc. Khi vật dụng cháy, đặc biệt là nhựa và vải tổng hợp, khí CO và HCN được giải phóng với nồng độ cao. Chỉ vài hơi hít phải cũng đủ gây rối loạn tri giác, co giật, thậm chí tử vong trong tích tắc.

Khí nóng có thể gây bỏng đường thở trên, khiến niêm mạc phù nề nhanh chóng. Bỏng đường thở ở cấp độ nhẹ có thể chỉ gây đau rát nhưng ở mức độ nặng, đường thở có thể phù kín, khiến bệnh nhân ngưng thở dù không có bất kỳ vết bỏng ngoài da nào. Cùng với đó, muội than bám chặt vào phế quản và phế nang gây viêm nặng, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Sáng nay (6.12), bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân

Sáng nay (6.12), bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân

Trong trường hợp của hai cô gái, bác sĩ Đại cho biết: điều khiến họ nguy hiểm nhất chính là khói dày đặc trong căn phòng kín – nơi mà chỉ vài phút chậm trễ có thể khiến đường thở bị tổn thương nặng. Đây là lý do vì sao các bác sĩ hồi sức xem bỏng hô hấp là tình trạng “cực kỳ nguy cấp”, đôi khi nguy hiểm hơn cả bỏng da.

Từ vụ việc đau lòng này, bác sĩ Đại khuyến cáo: khi xảy ra hỏa hoạn, điều đầu tiên phải làm là giữ bình tĩnh và bảo vệ đường thở. Khói luôn bốc lên cao, vì vậy di chuyển bằng cách cúi thấp người hoặc bò dưới sàn sẽ giúp tránh được phần lớn khí độc. Dùng khăn ướt che kín mũi – miệng là biện pháp đơn giản nhưng có thể cứu sống rất nhiều người.

Nếu bị mắc kẹt trong phòng, cần nhanh chóng mở cửa sổ để khói thoát ra ngoài, đồng thời dùng khăn ướt bịt kín các khe cửa để ngăn khói xâm nhập. Tuyệt đối không nhảy từ trên cao xuống nếu không có vật dụng an toàn bên dưới – vì cú rơi từ độ cao lớn có thể gây chấn thương nặng hơn cả bỏng.

Trong trường hợp bỏng, việc làm mát ngay bằng nước sạch là cách xử trí hiệu quả nhất, giúp giảm tổn thương mô và giảm đau. Sau đó phải gọi cấp cứu càng sớm càng tốt – bởi dù thoát khỏi ngọn lửa, nạn nhân vẫn có thể tử vong vì bỏng đường thở hoặc nhiễm độc khí.

Hai nạn nhân trẻ may mắn sống sót, nhưng những giây phút kinh hoàng ấy sẽ trở thành nỗi ám ảnh khó phai. Họ đã thoát ra khỏi ngọn lửa, nhưng cơ thể vẫn còn chiến đấu với hậu quả của khói độc, hơi nóng và những tổn thương sâu trong lồng ngực. Bên cạnh đó là nỗi đau mất đi bốn người bạn, người thân – những người đã không kịp thoát ra trong gang tấc.

Bình Thuận

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/vu-chay-quan-an-tai-tp-hcm-hai-nan-nhan-song-sot-ky-dieu-241991.html