Đón Tết Nguyên đán và được hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng trên khắp phố phường luôn là một trải nghiệm hấp dẫn, đầy hào hứng, thú vị và đáng nhớ với tất cả bạn bè nước ngoài khi đến với Hà Nội. Ngày Tết cổ truyền đã trở thành dịp để những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô hay mới chỉ lần đầu đến với thành phố này hiểu thêm và yêu mến văn hóa Việt Nam.
Từ những nhà ngoại giao có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam đến những vị Đại sứ lần đầu được đón Tết cổ truyền của người Việt, ai cũng háo hức đón chờ khoảnh khắc Giao thừa và mang trong mình những xúc cảm thật đặc biệt.
Từng có 9 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, trong 4 năm trở lại đây, cứ vào dịp tết đến, xuân về, Christopher Bewley, quốc tịch Anh lại cùng với vợ con hòa vào dòng người tấp nập đi sắm tết tại chợ Nưa, thị trấn Nưa (Triệu Sơn). Nhớ lại những năm đầu mới đến Việt Nam, anh Christopher Bewley chia sẻ: 'Tết cổ truyền Việt Nam hồi đó với tôi thật chán. Tôi ở Việt Nam chỉ có một mình, không biết làm gì và không biết đi đâu vào dịp tết'.
Trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam, thay vì trở về với gia đình, nhiều người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam đã chọn ở lại tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của người Việt và tận hưởng bầu không khí Tết cổ truyền tại Việt Nam. Nhiều du khách quốc tế cũng chọn Việt Nam là điểm đến trong dịp này để trải nghiệm những điều thú vị về phong tục của người Việt trong ngày Tết.