Việc nhỏ, nghĩa lớn
Mấy bữa nay, gia đình thương binh hạng 4/4 Thái Thị Mão, ngụ tại ấp 1, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp rất vui vì được cán bộ, chiến sĩ LLVT của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Đặc biệt hơn, họ cùng gia đình đi chợ, nấu cơm và quây quần bên nhau.
Đây là hoạt động thường xuyên khi các đơn vị trên tuyến biên giới Tây Nam thực hiện mô hình “Nghĩa tình quân-dân vùng biên”. Mô hình với các hoạt động như: Thăm hỏi, tặng quà, trồng cây xanh, xây dựng hàng rào, dọn dẹp nhà cửa và đi chợ, nấu cơm để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Ảnh minh họa / qdnd.vn
Các hoạt động tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhân dân, góp phần gắn bó tình quân dân cá nước, vun đắp tình yêu thương giữa cán bộ, chiến sĩ Quân đội với nhân dân trong khu vực đóng quân.
Những năm qua, các đơn vị trong toàn quân có nhiều mô hình giúp nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” của Bộ đội Biên phòng; “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới...
Mỗi phong trào và mô hình đều có cách làm khác nhau, nhưng tựu trung đó là các đơn vị trên địa bàn đóng quân cùng chung tay với chính quyền địa phương chăm lo cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng để họ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Những hoạt động rất nhỏ ấy nhưng đã nhân lên tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, đúng như lời của Bác Hồ khẳng định tình cảm quân dân như cá với nước.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/viec-nho-nghia-lon-806163