Về thăm xứ đạo
Giáo xứ Thanh Đức (trước ở phường Thuận Phước, nay thuộc phường Hải Châu), xưa kia vốn là những bãi lầy, cồn cát được bồi đắp bởi eo biển Đà Nẵng và cửa sông Hàn, dần dần hình thành bãi bồi mang tên bãi Trẹm, với lác đác một ít gia đình ngư dân nghèo của địa phương về đây làm ăn sinh sống.

Học sinh Trường THCS Lê Thánh Tôn trong một buổi sinh hoạt dưới cờ. Ảnh: Tư liệu
Từ sau năm 1954, một số đồng bào quê Hà Tĩnh, Quảng Bình vào Nam, đến vùng Trẹm, lập 2 khối phố Thanh Bồ và Đức Lợi, hình thành khu phố Thiệu Bình, trực thuộc quận I, thị xã Đà Nẵng. Sau trận lụt lớn năm 1964, Cồn Áng tại Đa Phước ngày nay được bồi đắp, một số ngư dân ở vùng phụ cận và các tỉnh Thừa Thiên, Quảng Trị đến đây lập nghiệp, hình thành thêm khối phố Đa Phước.
Năm 1966, hai nhà thờ Thanh Bồ và Đức Lợi hợp nhất lấy tên Thanh Đức. Tại Đa Phước, một số giáo dân về đây định cư cùng xây dựng nhà thờ Ngọc Quang.
Từ bãi Trẹm đến Thuận Phước
Sau 1975, khu dân cư này chính thức ra đời với tên phường Thuận Phước. Đối với các hộ ngư dân nghèo phải sống lênh đênh trên ghe thuyền hoặc cư ngụ tạm bờ trong dãy nhà chồ xiêu vẹo, chính quyền địa phương đã vận động cho bà con lên đất liền, tạo điều kiện làm nhà để có chỗ cư trú ổn định yên tâm làm ăn, sinh sống. Thế nhưng, nhiều năm liền nơi đây vẫn là một trong những địa bàn khó khăn...
Đại tá Ngô Thanh Hải, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an Đà Nẵng, từng có thời gian là Trưởng Công an phường Thuận Phước kể lại: “Sau ngày giải phóng, năm 1980, nơi đây có 4 khu phố: Thuận Lập - Thanh Bồ - Đức Lợi - Đa Phước. Ngày ấy dân cư thưa thớt, người dân chỉ sống bằng nghề chài lưới, buôn bán nhỏ.
Đáng chú ý, ngay giữa khu dân cư này có một nghĩa trang với hơn 1.000 ngôi mộ. Không gian vắng vẻ, thiếu kiểm soát khiến nơi đây thường xuyên xuất hiện những người lang thang và các đối tượng nghiện ma túy. Đó chính là vấn đề đầu tiên khiến tôi băn khoăn muốn làm một điều gì ý nghĩa, góp phần giúp cho bộ mặt địa phương sáng sủa, khang trang hơn”.
Năm ấy, gần đến Giáng sinh, Đại tá Ngô Thanh Hải cùng Đặng Ngọc Đông (bấy giờ là phó Công an phường, Bí thư Chi đoàn phường) đến thăm linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Đăng, quản xứ nhà thờ Thanh Đức (từ 29/5/1975- 2/7/1991).
Qua buổi tiếp xúc chuyện trò lần đó, ông Hải giới thiệu nhân thân mình với linh mục Đăng: “Trước năm 1975, tôi tham gia lực lượng giải phóng, trong một trận đánh với quân Mỹ, tôi bị thương 2 chân phải, ẩn nấp dưới hang đá đèo Đá Mái, may mắn được người mẹ giáo xứ Trà Kiệu bí mật tiếp cơm, thuốc kháng sinh, cứ như thế sau một tuần..., thấy sức khỏe ổn định, tôi vượt vòng vây trốn ra vùng giải phóng. Sau ngày hòa bình, nhiều lần tôi về chốn cũ cố tìm mà không gặp mẹ...”.
Linh mục Đăng chăm chú lắng nghe câu chuyện thời chiến tranh của ông Hải đến tận lúc chuông nhà thờ điểm đến giờ lễ trọng, và hẹn tuần sau gặp lại.
Đúng ngày hẹn, ông Hải, Đông lại đến nhà thờ thăm linh mục Đăng. Cả ba người lại tiếp tục chuyện trò, thăm hỏi, trao đổi công việc hằng ngày.
Lần này, thấy linh mục gần gũi, vui vẻ, ông Hải tranh thủ trình bày: “Hôm nay anh em đến đây kính xin linh mục một việc, nếu có thể, nhờ linh mục giúp cho tiếng nói vận động giáo dân di dời khu mồ mả tại Thanh Bồ để địa phương tạo dựng bộ mặt được sạch đẹp, sáng sủa”. Linh mục đáp lời: “Việc này khó lắm, thuộc về tâm tư tình cảm của từng gia đình”...
Vậy mà, không ngờ 2 tháng sau, qua những bước xúc tiến, toàn bộ 1.000 ngôi mộ đã đủ điều kiện tiến hành chuyển đi nơi khác. Nơi đây trở thành sân vận động dành cho thanh thiếu niên. Thỉnh thoảng, vài ba tuần lại có các đêm biểu diễn văn nghệ nhộn nhịp, mà nòng cốt chính là đội thánh ca nhà thờ đảm trách thực hiện xây dựng chương trình gồm những bài ca cách mạng. Hồi ấy, tham gia các cuộc thi văn nghệ quần chúng của toàn thành phố, Thuận Phước thường đoạt giải Nhất.
Ngôi trường xứ đạo
Về sau, do yêu cầu phát triển giáo dục, trên mảnh đất sân vận động được xây dựng một ngôi trường THCS mang tên Lê Thánh Tôn (chính thức thành lập vào ngày 1/4/1997) đem lại niềm vui, niềm phấn khởi, đáp ứng lòng mong mỏi về nhu cầu học tập của con em xứ đạo Thuận Phước.
Hiện Trường THCS Lê Thánh Tôn có địa chỉ tại 85 Hàn Mặc Tử, với khuôn viên xanh, đẹp rộng hơn 6.000m2, trong đó các phòng học bộ môn đạt chuẩn, thư viện, phòng truyền thống khang trang; các thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, hệ thống tương tác thông minh... được trang bị ở tất cả phòng học; với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, tâm huyết. Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, tiếp tục học tập, công tác trên mọi miền đất nước.
Những ngày này, đúng vào mùa Giáng sinh 2025, về thăm xứ đạo Thanh Đức, nay trên con đường 3 Tháng 2 khang trang xinh đẹp, không xa cầu Thuận Phước, nhìn thấy nhà thờ Giáo xứ hiện ra trang nghiêm với những sắc màu và hình ảnh trang trí nhộn nhịp, lòng chúng tôi ai cũng thấy háo hức.
Trước khi ghé thăm Trường THCS Lê Thánh Tôn và những con đường mới được quy hoạch lại khang trang trong xứ đạo, chúng tôi vào nhà thờ thăm linh mục Phêrô Hoàng Gia Thành (quản xứ từ 27/10/2023). Đón chúng tôi, linh mục vui vẻ chia sẻ, ôn lại những câu chuyện buồn vui xưa nay của Giáo xứ...
Qua câu chuyện, càng thấy rằng, trong suốt nhiều năm qua, sự phát triển đi lên của khu dân cư Thanh Bồ - Đức Lợi như ngày hôm nay đã có không ít sự đóng góp, ủng hộ nhiệt tình, đồng thuận của các cha xứ và bà con giáo dân trong ý nghĩa xây dựng lan tỏa tinh thần sống “Tốt đời, đẹp đạo”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ve-tham-xu-dao-3315883.html











