Về nơi bình minh lên

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Ảnh: MINH NGUYỆT

Một vùng “đất Phú trời Yên” hiền hòa thơ mộng, những đổi thay đáng tự hào và những tình cảm thân thương mà bạn bè gửi trao đã được thể hiện trong chương trình nghệ thuật Về nơi bình minh lên, vừa diễn ra tại Quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa).

Chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989-1/7/2019) bắt đầu bằng tiết mục hát múa đầy màu sắc Lung linh Mũi Điện. Tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ vút lên trong đêm thanh bên biển Tuy Hòa, sau khi vài cơn mưa nhỏ đã làm dịu mát không gian.

Lung linh Mũi Điện là sáng tác mới của NSƯT Cao Hữu Nhạc, từ lời thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc. Nhạc sĩ cho biết: “Tôi ấp ủ ý tưởng sáng tác ca khúc này từ mấy năm trước. Năm ngoái, ca khúc hoàn thành, sau đó tôi chỉnh sửa cho phù hợp với chương trình nghệ thuật quy mô này”. Ca sĩ Anh Thơ và tốp hát bè Nhà hát Sao Biển thể hiện tốt ca khúc mang âm hưởng tuồng và những điệu hò của cư dân miền biển. NSND Nguyễn Hữu Từ và các biên đạo đã dàn dựng tiết mục này khá ấn tượng.

Sau phần lễ, âm nhạc vang lên. Đó là những âm thanh rất đặc trưng trong kho tàng âm nhạc của Phú Yên - vùng đất có bề dày hơn 400 năm, từng là miền biên viễn của Đại Việt. Tiếng đàn đá thanh trong, tiếng kèn đá thâm u hòa vào tiếng trống đôi, cồng ba, chiêng năm trong tiết mục hòa tấu Khúc biến tấu của đá. Tác phẩm âm nhạc của NSƯT Thanh Hải do anh cùng các đồng nghiệp ở Nhà hát Sao Biển và các nghệ nhân dân gian Phú Yên biểu diễn. Phần hòa tấu này được kết nối với tiết mục múa Chồi biếc (âm nhạc: NSƯT Thanh Hải, dàn dựng: NSND Nguyễn Hữu Từ và các biên đạo), cho thấy sức sống của một vùng đất chang chang nắng gió.

Rồi ca khúc Tiếng hát đầu mùa của nhạc sĩ Tố Hải vang lên, đưa nhiều khán giả trở về những năm tháng Phú Yên còn là một phần của tỉnh Phú Khánh. Người dân xứ Nẫu không khỏi xao xuyến khi nghe ca sĩ Đông Hùng hát:

“Ai về Nhạn Tháp quê tôi, nắng mưa mà đứng đó, sóng đôi với Chóp Chài.

Đà Rằng ơi, nhớ nguồn xa.

Đồng quê ta nhớ dòng nước mát.

Cây lúa non vui mùa hợp tác.

Những công trình anh mới xây

Những con đường em nối tới. Dải đất quê mình rợp cánh cò bay…”.

Tiếp nối Tiếng hát đầu mùa Yêu lắm quê mình (sáng tác: NSƯT Ngọc Quang, biểu diễn: Sèn Hoàng Mỹ Lam), Tiếng hò trên đồng lúa Tuy Hòa (sáng tác: Hoàng Thơ Huy, biểu diễn: ca sĩ Trịnh Linh Chi), phác họa bằng âm nhạc hình ảnh những cánh đồng của vựa lúa miền Trung xanh ngát.

Phú Yên cũng là vùng đất của bài chòi. Vì vậy, chương trình nghệ thuật Về nơi bình minh lên cũng không thể thiếu bài chòi. Khúc dân ca đất Phú của Trọng Hùng được các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Sao Biển và các nghệ nhân bài chòi thể hiện đầy cảm xúc.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: YÊN LAN

Về nơi bình minh lên được dàn dựng hoành tráng, có 250 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên tham gia. Ngoài Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển và diễn viên từ các đơn vị nghệ thuật, các trường học, lực lượng vũ trang, chương trình còn có sự tham gia của một số ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ Tùng Dương đã thể hiện nội lực khi hát Biển sáng của Trịnh Công Sơn - Phạm Trọng Cầu; ca sĩ Ái Phương hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Châu Đăng Khoa cùng phần múa minh họa trong trẻo; ca sĩ Minh Quân hát Mãi cho em mùa xuân của Vũ Quốc Việt - một người con Phú Yên. Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh hát Bài ca tình yêu do anh sáng tác, trong phần trình diễn bộ sưu tập áo dài Phú Yên tôi yêu của nhà thiết kế Lan Hương. Phần trình diễn này có sự tham gia của Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 Nguyễn Đặng Tường Linh và các thiếu nữ Phú Yên xinh tươi, rạng rỡ.

Về với Phú Yên, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tham gia chương trình với tiết mục hát múa Xôn xao Hải Dương đầy lôi cuốn và mang lại nhiều cảm xúc. Nghệ sĩ Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc trung tâm, cho biết: “Chúng tôi từng xây dựng rất nhiều tiết mục về quê hương Phú Yên, về tình đoàn kết keo sơn gắn bó giữa hai tỉnh kết nghĩa. Năm nay, chúng tôi biểu diễn một ca khúc về Hải Dương, do NSƯT Cao Hữu Nhạc sáng tác. Đoàn xây dựng tiết mục này để biểu diễn vì đảm bảo tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với buổi lễ, và đặc biệt đó là ca khúc của một người con Phú Yên viết về Hải Dương”.

Phần biểu diễn của các nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Nghệ thuật Chungbuk (Hàn Quốc) cũng rất ấn tượng, vừa mang đậm bản sắc văn hóa xứ kim chi, vừa thể hiện sự gắn kết của hai tỉnh: Phú Yên và Chungbuk.

Chương trình nghệ thuật Về nơi bình minh lên khép lại bằng tiết mục hát múa sôi động Đón bình minh (tác giả: Khắc Hưng - NSƯT Thanh Hải, biểu diễn: ca sĩ Phạm Anh Duy). Hoa hậu Tường Linh cảm nhận: “Chương trình đặc sắc, thể hiện những vẻ đẹp của vùng đất quê mình và khái quát sự phát triển của Phú Yên”.

Pháo hoa rực rỡ trời đêm. Quê hương Phú Yên bước vào chặng đường mới với bao kỳ vọng.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/222755/ve-noi-binh-minh-len.html