Vào mùa huấn luyện mới
Sau gần 1 tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh đã bước vào huấn luyện chính khóa. Không còn rụt rè, bỡ ngỡ như buổi ban đầu, các hoạt động tiếp cận cơ bản đã 'phủ' lên mình những chàng trai tuổi đôi mươi chút nắng gió thao trường, khiến ai cũng trở nên rắn rỏi, vững vàng. Tất cả cùng phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách để trở thành những quân nhân ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Rèn luyện để trưởng thành
Là một trong 16 đảng viên trẻ nhập ngũ và được biên chế về Tiểu đoàn Bộ binh 2, thanh niên Nguyễn Đình Minh Trí mang trong mình nhiều khát khao cống hiến khi trở thành người lính Cụ Hồ. Bước vào môi trường quân đội, Trí đã được chi bộ giao thêm nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là nắm bắt tư tưởng, động viên các chiến sĩ an tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Binh nhì Nguyễn Đình Minh Trí chia sẻ: Quân ngũ là môi trường lớn để mỗi thanh niên rèn luyện bản thân. Vì vậy, tôi không chỉ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện mà còn tích cực giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong đơn vị tiến bộ và cùng trưởng thành.

Các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 736, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huấn luyện trên thao trường
Trên thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn Bộ binh 2, các chiến sĩ mới hăng say tập luyện. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chỉ huy, chiến sĩ mới đã dần thuần thục các nội dung liên quan đến điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh… Ðể các nội dung huấn luyện đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối, trước khi thực hành, chiến sĩ mới được sát hạch lý thuyết về cấu tạo, tính năng, cách sử dụng vũ khí, trang bị, cách xử lý các tình huống... Mỗi bài học là một bước khởi đầu để các chiến sĩ tiến bộ hằng ngày. Binh nhì Lê Văn Hùng phấn khởi: Trong môi trường quân ngũ em được rèn luyện, học tập và có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để có sức khỏe, ý chí, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh huấn luyện trên thao trường
3 tháng huấn luyện là quãng thời gian đầy thử thách nhưng cũng là những kỷ niệm khó quên với mỗi tân binh. Vì thế, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi chiến sĩ, sự đồng hành, giúp đỡ của các cấp chỉ huy luôn là động lực để mỗi chiến sĩ trẻ phấn đấu, rèn luyện. Trung úy Nguyễn Quốc Cường, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn Bộ binh 2 cho biết: Qua mỗi mùa huấn luyện, chúng tôi luôn rút ra nhiều kinh nghiệm. 3 tháng tân binh, ngoài giáo án, phương pháp và tư duy huấn luyện, chúng tôi cũng dành rất nhiều thời gian để động viên, nắm bắt tư tưởng để mỗi chiến sĩ có thể hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Chú trọng giáo dục tư tưởng
Trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới, giáo dục chính trị là hoạt động cốt lõi được Tiểu đoàn Bộ binh 2 đặc biệt quan tâm. Cùng với các nội dung học tập, giới thiệu về truyền thống của đơn vị, quê hương, đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị cũng nắm bắt tư tưởng, động viên, giúp các chiến sĩ sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường, kỷ luật của quân đội, tiếp thu, nắm vững kiến thức chính trị, quân sự, dần có tác phong và bản lĩnh của một quân nhân.

Giờ nghỉ giải lao, các cán bộ và chiến sĩ mới Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh cùng nhau ca hát
“Trong từng bài giảng của mình, tôi luôn nghiên cứu để làm “mềm hóa” nội dung. Từ đó, nắm vững từng vấn đề, chuyên đề và trình bày phù hợp để các chiến sĩ dễ nhớ, dễ hiểu và trở thành hành động trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, học tập và sinh hoạt hằng ngày” - Trung úy Hoàng Minh Cường, Chính trị viên phó Đại đội 6 chia sẻ.
Tranh thủ những phút giây giải lao, tiếng đàn ghi-ta, tiếng hát lại được các chiến sĩ, chỉ huy cùng nhau luyện tập. Sau những áp lực của việc huấn luyện, đây chính là món quà tinh thần, sự động viên của cấp ủy, chỉ huy các cấp để chiến sĩ mới hòa nhập, làm quen với môi trường quân đội và hoàn thành xuất sắc nội dung huấn luyện của 3 tháng tân binh. Thiếu tá Đào Văn Hiệu, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 2 chia sẻ: 3 tháng rèn luyện sẽ là một giai đoạn đặc biệt khó quên đối với mỗi tân binh. Vì vậy, bên cạnh huấn luyện, công tác giáo dục tư tưởng luôn được chúng tôi thực hiện chặt chẽ và hiệu quả, giúp các em bình tĩnh, tự tin học tập, rèn luyện. Sau 3 tháng tân binh, các em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những đơn vị khác!
Bài học đầu tiên trong quân đội không chỉ là những động tác điều lệnh hay tác phong sinh hoạt mà còn là bài học về lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường của bộ đội Cụ Hồ như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”… Hành trình của những người lính trẻ hôm nay đã bắt đầu, các chiến sĩ sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến và viết tiếp trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/170189/vao-mua-huan-luyen-moi