Văn phòng Bắc miền Trung - Báo Nhà báo và Công luận: 20 năm - Hành trình nhiều nỗ lực

Văn phòng Bắc miền Trung với 2 thập kỷ ra đời và hoạt động trên vùng đất đầy nắng đốt, mưa chan, quả thực là một hành trình nhiều nỗ lực. Trong hành trình ấy, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban Biên tập, các thế hệ cán bộ, phóng viên của văn phòng đã đoàn kết, nhất trí cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Biên tập giao.

Hành trình nhiều nỗ lực

Nói về dấu ấn trong “ngôi nhà” Báo Nhà báo và Công luận, nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng Văn phòng đại diện Bắc miền Trung khẳng định: “Hai mươi năm một hành trình gọi tên khát vọng đóng góp phần mình đắp bồi dày thêm thương hiệu tờ báo của giới báo chí cả nước. Biết mình, biết người, được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Biên tập, sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo, chính quyền, nhân dân các tỉnh trong khu vực, cán bộ phóng viên Văn phòng đã cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn xây dựng nên thương hiệu cơ quan đại diện của tờ báo Hội Nhà báo Việt Nam trên vùng đất Bắc miền Trung”.

Người ít, địa bàn rộng, vùng Bắc miền Trung nổi tiếng là “chảo lửa, túi mưa”, đòi hỏi cán bộ, phóng viên văn phòng phải có sự dấn thân, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Biên tập giao cho. Hình ảnh các phóng viên của Văn phòng có mặt kịp thời ở những “điểm nóng” hoặc trong các trận lũ lụt, sự cố môi trường, dịch bệnh những năm qua để có tin, bài một cách kịp thời nhất, đã ghi được dấu ấn trong lòng bạn đọc. Nhiều phóng sự, ghi chép, phản ánh được phóng viên Văn phòng viết ngay trong vùng tâm dịch, tâm lũ, đăng trên Báo Nhà báo và Công luận đã để lại ấn tượng tốt, tạo sức lan tỏa, sẻ chia mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đặc biệt, Văn phòng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Biên tập về định hướng tuyên truyền hoạt động của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, đóng góp có hiệu quả vào sự ổn định và phát triển các tỉnh trên địa bàn. “Quả ngọt” cho nỗ lực ấy là sự vinh dự nhận được hơn 40 giải thưởng trong các cuộc thi về báo chí của quốc gia, Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh và niềm tin của người dân trong khu vực với tờ báo.

 Ban biên tập Báo Nhà báo & Công luận cùng các PV Văn phòng Bắc Miền Trung. Ảnh: Sơn Hải

Ban biên tập Báo Nhà báo & Công luận cùng các PV Văn phòng Bắc Miền Trung. Ảnh: Sơn Hải

Chỉ tính trong 5 năm lại đây (từ năm 2020 - 2024) đơn vị đã đoạt 19 giải thưởng báo chí (trong đó có 2 tác phẩm được lọt vào chung khảo Giải Báo chí Quốc gia, 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C, 10 giải khuyến khích của các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các tỉnh). Trong đó, có những tác phẩm đạt giải cao, gây được tiếng vang, có tác dụng lan tỏa với độc giả. Như tác phẩm Phóng sự điều tra 4 kỳ “Đổi mới đội ngũ Cán bộ và công tác Cán bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp” của nhà báo Khắc Hiển và Trần Thanh Bình, đạt giải A giải Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh; Tác phẩm “Có một nỗi buồn mang tên không chuyên trách” của nhà báo Trần Phong đạt giải C Búa liềm vàng tỉnh Hà Tĩnh, lọt vào chung khảo Giải Báo chí Quốc gia; “Người anh hùng trong mắt bệnh nhân” của nhà báo Khắc Hiển, đoạt giải C của Ban chỉ đạo Trung ương Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, Văn phòng cũng đã kết nối, vận động nhiều doanh nhân, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm trong và ngoài nước, kịp thời mang hàng tỉ đồng tiền mặt, lương thực, quần áo, thuốc men đến hỗ trợ bà con vùng bị nạn ở Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình); các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An); và các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh).

 Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển cùng các cán bộ phóng viên Văn phòng Bắc miền Trung.

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển cùng các cán bộ phóng viên Văn phòng Bắc miền Trung.

Có thể nói, với sự lao động miệt mài, dấn thân vào thực tiễn sinh động ở cơ sở, cán bộ phóng viên Văn phòng đã bám sát mục tiêu chung của Báo Nhà báo và Công luận là “điểm tựa cho niềm tin của độc giả”, không ngừng đổi mới trước sự chỉ đạo sát sao và kỳ vọng từ Ban Biên tập Báo Nhà báo và Công luận.

Và hành trang tiếp bước

“Tôi rất tâm đắc với câu nói của nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận: “Người đến, người đi, tôi ở lại”. 20 năm của Văn phòng Bắc miền Trung, cũng chính là 20 năm tròn tôi đầu quân vào mái nhà chung Công luận. Và trong quãng thời gian ấy đã có bao người đến, bao người ra đi. Nhưng với tôi, Báo Nhà báo và Công luận mãi vẹn nguyên ân tình nồng ấm, yêu thương, san sẻ, bao dung của 5 đời lãnh đạo và những đồng nghiệp trân quý như thuở ban đầu. Chính điều đó là chất xúc tác, chất keo kết dính chúng tôi ở lại với nhau, vượt qua mọi áp lực của cuộc sống, của nghề nghiệp, để lại một dấu ấn tuổi 20 đầy sôi nổi và đẹp đẽ…” – nhà báo Nguyễn Khắc Hiển tâm sự như vậy khi bày tỏ cảm xúc của ông với tờ báo trong dịp này.

Ông chia sẻ thêm rằng, hai mươi năm qua, hoạt động trên một địa bàn rộng, kinh tế phát triển chậm so với nhiều vùng miền cả nước, thiên tai, bão lụt xảy ra thường xuyên, chỉ với 4 - 5 phóng viên nhưng các thế hệ cán bộ, phóng viên của Văn phòng đã đoàn kết, nhất trí cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Biên tập giao cho.

 Phóng viên Trần Phong tác nghiệp trên địa bàn.

Phóng viên Trần Phong tác nghiệp trên địa bàn.

Phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối với những người làm báo trong thời đại cạnh tranh quyết liệt về thông tin, đòi hỏi cao sự đồng bộ, chuyên sâu, chuyên nghiệp, từ mỗi một cán bộ phóng viên cho đến toàn tòa soạn. Nhưng người làm báo thuộc văn phòng Bắc miền Trung luôn cảm thấy phấn khởi, tự hào về dấu ấn thành công 20 năm, dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Biên tập, sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của các địa phương trong khu vực.

Tinh thần ấy đã, đang và sẽ tiếp tục được lan tỏa, tiếp bước từ những phóng viên trẻ hôm nay như nhà báo Trần Phong tâm huyết: “Trong thời đại công nghệ như vũ bão hiện nay, những bước đi tiến dần tới hành trình làm báo hiện đại trong dòng chảy không ngừng của chuyển đổi số báo chí, tờ báo Nhà báo và Công luận đang tiếp tục đổi mới toàn diện trên tất cả mọi mặt, từ nội dung đến đội ngũ cán bộ phóng viên. Chúng tôi hiểu rằng phía trước còn nhiều thách thức đang chờ đợi nhưng những phóng viên trẻ của văn phòng Bắc miền Trung nguyện nỗ lực hơn nữa, hoàn thành thật tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần cùng tòa soạn xây dựng tờ báo Nhà báo và Công luận xứng đáng là tờ báo của giới báo chí cả nước…”.

Sông Mây

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/van-phong-bac-mien-trung--bao-nha-bao-va-cong-luan-20-nam--hanh-trinh-nhieu-no-luc-post314982.html