Vạn người chen chân đi xin nước thánh cầu may

Những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024, hàng nghìn du khách đã đổ về thắng cảnh Phủ Na ở Thanh Hóa để du xuân và xin 'nước thánh' lấy may.

Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm ở chân dãy núi Nưa, thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Ảnh: Đình Minh

Nơi đây là vùng đất thiêng và là nơi bà Triệu Thị Trinh dấy binh đánh quân xâm lược Đông Ngô (năm 248). Ảnh: Đình Minh

Những ngày sau Tết, mỗi ngày, thắng cảnh Phủ Na đón hàng nghìn du khách đến dâng hương, cầu may mắn, bình an trong năm mới. Ảnh: Đình Minh

Tại khu vực đền Cô Chín ở cuối khu di tích, luôn có rất đông người chen chúc đợi đến lượt thắp nhang dâng lễ. Ảnh: Đình Minh

Bên cạnh ngôi đền cổ phủ màu rêu phong có một mạch nước trong chảy ra từ một hẻm đá nhỏ quanh năm không bao giờ cạn. Ảnh: Đình Minh

Đây là hẻm đá thuộc dãy núi Nưa gồm nhiều ngọn núi hợp thành, cao 300-500 m nằm vắt ngang trên phạm vi ba huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh. Ảnh: Đình Minh

Nguồn nước ở đây được quan niệm là 'nước thánh' nên sau khi vãn cảnh họ thường đến lấy một ít mang về để cầu may mắn, hanh thông trong năm mới. Ảnh: Đình Minh.

Nước được dẫn về trung tâm khu đền. Nhiều người sau khi rửa tay đã vục nước xoa lên mặt. Ảnh: Đình Minh.

Năm nay, Ban quản lý di tích Phủ Na cho trang trí nhiều tiểu cảnh Tết xuân hoặc treo đèn lồng, nón sắc màu dọc các tuyến đường thu hút khách tham quan, check in. Ảnh: Đình Minh

Người dân thành kính dâng hương, cầu một an năm an lành, hạnh phúc. Ảnh: Đình Minh.

Những ngôi đền linh thiêng bên trong thắng cảnh Phủ Na. Ảnh: Đình Minh.

Người dân khấn vái, mong ước một năm tốt lành. Ảnh: Đình Minh

Không gian bên trong thắng cảnh Phủ Na. Ảnh: Đình Minh

Những cụ già, thầy đồ viết sớ cho du khách đến vãn cảnh, hành hương. Ảnh: Đình Minh

Trước lối đi vào thắng cảnh Phủ Na, vẫn còn tình trạng người ăn xin ngồi bệt xuống đấy, cản trở việc đi lại của du khách. Ảnh: Đình Minh

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/van-nguoi-chen-chan-di-xin-nuoc-thanh-cau-may-10273355.html