Ước gì đây là trận bán kết lượt đi

Nhiều cổ động viên Việt Nam đã thốt lên như vậy sau khi chứng kiến màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020. Tuy nhiên, mọi thứ đã muộn.

Bước vào trận đấu lượt về bán kết AFF Cup 2020 đội tuyển Việt Nam bị đẩy vào thế khó khi buộc phải thắng 3 bàn trước kình địch Thái Lan mới cầm vé vào chơi chung kết.

Xét ở thời điểm hiện tại đó là điều không hề dễ dàng khi đối thủ chúng ta đang ở đỉnh cao phong độ với những mũi nhọn thành danh ở Nhật Bản. Họ lại đang cực kỳ hưng phấn sau trận thắng 2 – 0 trước đội tuyển chúng ta ở trận đấu lượt đi và hơn ai hết họ biết cách làm thế nào để giữ thành quả đó.

Với tình thế như vậy dễ hiểu khi đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam có những sự thay đổi ở cả 3 tuyến.

Nếu như ở hàng tiền đạo Công Phượng nhường suất cho Hà Đức Chinh đá chính bên cạnh Phan Văn Đức và Tiến Linh thì ở hàng tiền vệ Hồ Tấn Tài đã được giao trọng trách từ đầu. Trong khi hàng hậu vệ chào đón sự trở lại của Bùi Tiến Dũng thay cho Duy Mạnh chấn thương.

Hà Đức Chinh chơi hay ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020

Hà Đức Chinh chơi hay ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020

Nhìn đội hình xuất phát chúng ta hiểu HLV Park Hang Seo đã quyết định chơi một trận đấu sòng phẳng với Thái Lan. Và quả đúng như dự đoán và kỳ vọng của người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam chơi hay trong hầu hết thời gian của trận đấu. Đáng tiếc cái duyên bàn thắng lại một lần nữa trôi qua trước mũi giày Quang Hải rồi Phan Văn Đức và các tiền đạo áo trắng.

Cuối trận đấu HLV người Hàn quyết định tung hết lực lượng để cho những cái tên mới mẻ như Văn Xuân hay Xuân Mạnh cơ hội vào sân và quyết chơi “tất tay” nhưng dường như mọi việc đã là quá muộn.

Kết thúc trận đấu nhiều cổ động viên cho rằng hôm nay chúng ta đá đã, hòa và bị loại nhưng vui vì những gì chúng ta đã thể hiện trong 90 phút.

Thậm chí một số người khác còn tỏ ra tiếc nuối mà ước rằng, giá như đây là trận đấu lượt đi.

Quả đúng, họ có quyền ước chỉ tiếc là mọi việc đều dừng lại ở giá như…

Giá như ở trận đấu trước chúng ta đá hay như trận này! Hay giá như ít nhất chúng ta có được 1 bàn ở lượt đi thì mọi chuyện có thể khác. Thậm chí nhiều người lại ước giá như trận đấu này chúng ta thắng Thái Lan 1 – 0 và bị loại coi như cũng có chút an ủi. Thật tiếc tất cả chỉ là mơ ước.

Quay trở về hiện tại chúng ta phải đối mặt sự thật đội tuyển Việt Nam một lần nữa gục ngã ở đấu trường Đông Nam Á và người tiễn chúng ta rời giải lại không ai khác chính là kình địch Thái Lan.

Đỉnh cao vinh quang của bóng đá Đông Nam Á chúng ta đã được trải nghiệm trong 2 năm qua, thật ngọt ngào nhưng cũng nhiều áp lực.

Đội bóng chúng ta đã chơi hết mình, đã mang lại cho cổ động viên những giây phút hứng khởi. Thắng thua trong bóng đá cũng là lẽ thường tình, các chàng trai của chúng ta đã làm hết sức. Hãy vui mừng vì điều đó.

Tuấn Khanh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/uoc-gi-day-la-tran-ban-ket-luot-di-d177524.html