Niềm vui PSG vô địch Champions League biến thành cơn ác mộng khi bạo loạn bùng phát khắp Paris, khiến một người thiệt mạng, một thiếu niên hôn mê và hàng trăm người bị thương.
Lực lượng an ninh Pháp đã trải qua một đêm không ngủ khi các hoạt động ăn mừng chức vô địch Champions League của Paris Saint-Germain (PSG) nhanh chóng biến thành bạo loạn dữ dội tại Paris và nhiều thành phố lớn, khiến hàng trăm người thương vong.
Hơn 200 người đã bị thương và một người thiệt mạng ở Paris sau chiến thắng Champions League lần thứ hai liên tiếp của câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG), Bộ Nội vụ Pháp cho biết, làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về bạo lực đường phố.
Paris rơi vào hỗn loạn sau khi PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Gần 800 người bị bắt, hơn 200 người bị thương, một người thiệt mạng giữa các vụ bạo loạn và đụng độ với cảnh sát.
Cảnh sát đã bắt giữ 780 người liên quan các cuộc đụng độ bạo lực ở Paris và các thành phố khác của Pháp sau khi Paris Saint-Germain (PSG) đánh bại Arsenal để giành chức vô địch Champions League.
Cảnh sát Pháp đã tiến hành bắt giữ hàng trăm người sau khi các cuộc ăn mừng chiến thắng của Paris Saint-Germain tại Champions League biến thành bạo loạn, gây thương tích cho lực lượng chức năng và thiệt hại tài sản.
Các vụ bạo lực xảy ra sau chiến thắng của PSG đã làm lu mờ phần nào bầu không khí ăn mừng chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.
Hàng trăm người đã bị bắt giữ tại Thủ đô Paris và nhiều địa phương khác của Pháp, sau khi các hoạt động ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) tại trận chung kết UEFA Champions League rạng sáng 31/5 biến thành các vụ đụng độ với lực lượng an ninh.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) trong trận chung kết UEFA Champions League tối 30/5.