Tuy xa mà... gần
Sau hợp nhất tỉnh, nhiều cán bộ, công chức, viên chức sinh sống ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi được điều động về làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh. Đối với các gia đình có thành viên sống và làm việc xa nhà thì đây là bước ngoặt mà mỗi người đều phải nỗ lực thích nghi để cùng vun vén, 'giữ lửa' hạnh phúc cho gia đình.
1. Mười hai năm công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (cũ), chị Đặng Trần Minh Nghĩa đã quen với những chuyến tập huấn, công tác xa nhà. Nhưng bây giờ, là một hành trình khác. Từ ngày 1/7, chị cùng chồng (công tác ở Thanh tra tỉnh), rời phường Kon Tum, nơi có tổ ấm nhỏ của hai vợ chồng để đến trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Ngãi mới nhận công tác. Tròn 3 tuần công tác ở nơi mới, cũng là ngần ấy thời gian, người mẹ sinh năm 1992 này phải tập quen dần với cảnh sống xa con. “Đang là thời điểm nghỉ hè nên vợ chồng tôi gửi tạm con cho ông bà chăm sóc để đi làm. Trước đây, sau một ngày làm việc, tối đến, cả nhà lại quây quần bên nhau. Còn giờ, hai vợ chồng xa con cả tuần”, chị Nghĩa tâm sự.

Vợ chồng chị Đặng Trần Minh Nghĩa dành thời gian buổi tối vui chơi cùng con. Ảnh: HOÀI TIẾN
Tối thứ Sáu hằng tuần, sau khi kết thúc một tuần làm việc, vợ chồng chị Nghĩa tranh thủ đón chuyến xe muộn nhất, từ trung tâm hành chính mới của tỉnh về phường Kon Tum. Sau hành trình kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, vợ chồng chị Nghĩa mới về đến nhà lúc đồng hồ chuẩn bị điểm 0 giờ. Làm việc xa nhà, nhịp sống của cả gia đình chị Nghĩa cũng dần thay đổi theo. Chị Nghĩa tâm sự, nếu như ngày trước, vào mỗi dịp cuối tuần, cả nhà chị thường dắt nhau đi ăn ở quán, thì nay, chị và chồng cùng nhau đi chợ và nấu những món ăn mà con thích. Trong mỗi bữa cơm, được nhìn con ăn, lắng nghe con kể đủ thứ chuyện, là niềm hạnh phúc nhất đối với cặp vợ chồng trẻ.
“Tôi thấy yêu hơn những ngày thứ Bảy trong tuần. Bởi đó là ngày mà tôi có thể dành trọn vẹn 24 giờ cho con của mình. Cuối tuần về nhà, gặp con, gặp ba mẹ, tôi như được tiếp thêm năng lượng. Tôi dù đã làm vợ, làm mẹ, nhưng ba mẹ vẫn xem tôi như một đứa trẻ, vẫn tất bật gói ghém trái cây, nhu yếu phẩm cho tôi mang xuống chỗ trọ. Sự quan tâm, những tình cảm ấm áp đó là động lực để vợ chồng tôi nỗ lực làm việc thật hiệu suất, để cuối tuần, khi bước vào cửa, bộn bề công việc được gác lại, trong ngôi nhà, chỉ ngập tràn những yêu thương...”, người mẹ trẻ Đặng Trần Minh Nghĩa trải lòng.
"
"Tôi thấy yêu hơn những ngày thứ Bảy trong tuần. Bởi đó là ngày mà tôi có thể dành trọn vẹn 24 giờ cho con của mình. Cuối tuần về nhà, gặp con, gặp ba mẹ, tôi như được tiếp thêm năng lượng”.
2. Mùa hè năm nay, khi sắp tròn mười ba tuổi, em Lê Hoàng Trà My, ở thôn 5, xã Ia Chim mới bắt đầu tập đi xe đạp. Trà My vừa rắn rỏi bảo, “Từ khi ba đi làm xa, con học cách tự lập, tự chăm sóc bản thân, phụ giúp mẹ để ba yên tâm công tác. Việc đầu tiên mà con tự lập, đó chính là tự đi học, thay vì có ba đón đưa”. Ba của Trà My là anh Lê Trung Phương, hiện đang công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Từ đầu tháng 7, anh Phương chuyển đến trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi để làm việc nên chỉ có thể về thăm vợ con vào dịp cuối tuần.
Mỗi lần về thăm nhà, anh đều dành thời gian chỉ bảo cho con gái cách xử lý các tình huống gặp phải trên đường khi đang lưu thông. "Mình luôn bên cạnh chăm nom, đưa đón con đi học hằng ngày, nên giờ mỗi lần nghĩ đến con gái là vừa xúc động, vừa không khỏi âu lo khi thấy con đang dần quen với việc đi học mà không cần ba đưa đón. Mỗi ngày, nhìn camera ở nhà, thấy con đạp xe về nhà an toàn, tôi mới thôi thấp thỏm”, anh Phương chia sẻ.

Anh Lê Trung Phương tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần tập xe cho con gái. Ảnh:HOÀI TIẾN
Trụ cột gia đình công tác xa nhà, chị Hoàng Thị Thu, vợ anh Phương vừa chăm 2 con, vừa lo việc buôn bán. Thấu hiểu những khó khăn của chồng, chị Thu bảo, nơi quê nhà, chị và các con nỗ lực hơn, cố gắng hơn, để có thể làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác. Nhận được tình yêu thương, sẻ chia của vợ con, anh Phương càng trân quý hơn mái ấm của mình. Một tuần xa nhà, anh cố gắng làm việc thật hiệu quả. Chiều thứ sáu hằng tuần, luôn là khoảng thời gian anh mong đợi.
"Trên chuyến xe trở về, tôi luôn vạch sẵn cho mình những việc cần làm vào dịp cuối tuần. Đó là tranh thủ làm giúp vợ những công việc nhà đòi hỏi sức vóc, thậm chí là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Các thành viên trong gia đình tôi vẫn nói với nhau rằng, mỗi thành viên đều phải nỗ lực, cố gắng, để cùng giữ lửa hạnh phúc bằng sự quan tâm, động viên và hành động thiết thực”, anh Phương bộc bạch.
3. Những ngày tháng Bảy, thời tiết ở phường Đăk Blà mưa không ngớt. Khẽ đắp chiếc chăn lên bụng con, chị Nguyễn Ngọc Nghĩa trở dậy thật sớm để đi chợ. Tay xách, nách mang, chị mua nào rau, cá, thịt, tôm..., rồi tất bật trở về nhà. “Vợ đi làm xa, chồng ở nhà vừa bận rộn với công việc, vừa chăm lo cho đứa con nhỏ mới 3 tuổi, nên dịp cuối tuần, khi trở về nhà, tôi lại đi chợ, phân chia đồ ăn ra từng túi nhỏ và trữ trong tủ lạnh để chồng thuận tiện hơn trong nấu ăn”, chị Nghĩa, hiện đang công tác tại Sở Nội vụ cho hay.

Chị Nguyễn Ngọc Nghĩa chuẩn bị đồ ăn cho con trước khi đi làm. Ảnh: HOÀI TIẾN
Xa cách nhau về mặt địa lý, nhưng bù lại, gia đình chị Nghĩa “tuy xa mà gần” bằng những hành động quan tâm, chia sẻ dành cho nhau. “Những ngày đầu công tác xa nhà, tôi cứ lo lắng, tối nào cũng gọi điện nhắc chồng phải chuẩn bị quần áo, sữa và treo cặp sẵn ở xe để sáng hôm sau kịp chở con đi học. Trước đây, chồng tôi vốn không phải là tuýp người để ý những công việc nhà, anh không biết con uống sữa gì, loại bánh nào phù hợp với bé lên 3, nhưng bây giờ, anh đã thuộc làu. Sợ tôi lo lắng, nên anh sắp xếp công việc, chăm con chu đáo lắm. Mỗi lần gọi điện về, thấy chồng con vui khỏe, cười vui ríu rít là tôi vui và an tâm công tác”, chị Nghĩa chia sẻ trong niềm xúc động.
Bước vào guồng quay mới, nhịp sống mới, nhiều gia đình biết quý trọng hơn những khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình thường. Đó là khoảnh khắc các thành viên trong gia đình được đi chợ, nấu ăn cùng nhau. Đó là khoảnh khắc những ông bố, bà mẹ được nhìn con ngủ, được ôm con vào lòng. Đó là những phút giây nắm chặt tay nhau, động viên nhau khi đi công tác... Khi mỗi thành viên trong gia đình luôn hướng lòng về với nhau, thì khoảng cách địa lý dẫu cách xa đến mấy, cũng hóa gần, chính là như thế!
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/tuy-xa-ma-gan-54633.htm