Tuổi trẻ giàu nhiệt huyết

'Chủ nhật đỏ', 'Xuân yêu thương', 'Tết ấm áp cho mọi nhà', 'Đồng hành cùng người lao động'..., rất nhiều chương trình như thế đang được các tổ chức Đoàn, Hội các cấp tổ chức để tấm lòng của các bạn trẻ thành phố sớm đến với mọi người.

Tuổi trẻ thành phố tham gia hiến máu ngày 16-1 tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng. Ảnh: T.V

Thông tin từ Thành Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, để hưởng ứng ngày “Chủ nhật đỏ” (tổ chức tại Cung Thiếu nhi thành phố vào ngày 16-1), theo kế hoạch vận động khoảng 1.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia hiến máu tình nguyện, với khoảng 700 đơn vị máu. Vậy mà đến gần cuối ngày, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên phát thông báo đã có gần 1.200 ĐVTN tham gia hiến máu với 1.089 đơn vị máu - con số làm ngạc nhiên nhiều người, ngay cả với các nhân viên Khoa Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đà Nẵng.

Khó có cách nào giải thích khác hơn về con số rất nhân văn này, đó chính là nhiệt huyết tuổi trẻ đã được "đánh thức". Khi nhiệt huyết tuổi trẻ được phát huy, các bạn trẻ sẽ trở thành những chiến sĩ thực thụ, sẵn sàng dấn thân trên những mặt trận mình tham gia. Những ngày cuối năm này, tuổi trẻ lại tất bật chung tay cùng thành phố chăm lo công tác an sinh xã hội, nối dài thêm những chuyến đi của chương trình “Hành trình của những cuốn sách”, “Triệu ly sữa”, hỗ trợ tổng phụ trách đội khó khăn do ảnh hưởng Covid-19... trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Mới đây, dấu chân tuổi trẻ thành phố quay trở lại vùng sâu, vùng xa của mảnh đất anh em Quảng Nam nghĩa tình để thực hiện chuyến công tác “Đông ấm cho em - Tết yêu thương”. Đường xa, đèo dốc, rất nhiều bạn trẻ say xe, gần như nằm suốt trên chặng đường, ấy vậy mà khi đến với trẻ em huyện Phước Sơn, bà con nghèo ở thị trấn Khâm Đức, các bạn trẻ lại sôi nổi, hào hứng.

Vừa trở về từ Quảng Nam, các bạn trẻ lại có mặt tại UBND quận Hải Châu trong ngày 15-1 để giúp Thành Đoàn trao 100 suất quà đến với những hộ khó khăn; tiếp đó, từ ngày 18 đến 20-1 là chương trình “Siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19. Rồi ngày 19-1 là chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng... Danh sách các hoạt động thiện nguyện vì an sinh xã hội của tuổi trẻ thành phố những ngày cuối năm này cứ nối dài như thế.

Trong đội hình thiện nguyện của tuổi trẻ thành phố, có bạn là sinh viên, có bạn là học sinh, có bạn là lao động phổ thông, viên chức Nhà nước... Hoàn cảnh, điều kiện cũng khác nhau, tất cả đều có điểm chung là nhiệt huyết tuổi trẻ.

Và có cả sự nhiệt huyết “cha truyền con nối” khi “kiện tướng” hiến máu Vũ Châu Phong (ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) trong lần hiến máu thứ 71 của mình đã dắt theo người con trai vừa tròn 18 tuổi. Anh chỉ nói: “Mình lớn rồi, sắp đến sẽ không thể cho máu thường xuyên được nữa nên vận động con thay mình”. Và cả câu chuyện một nữ sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã quyết định đập heo đất để ủng hộ số tiền để dành suốt một năm nay tặng trẻ em khó khăn ở huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam)... Đơn giản là vậy mà sao thấy ấm lòng trong những ngày cận Tết này.

“Xuân yêu thương”, “Tết ấm áp cho mọi nhà”, “Đồng hành cùng người lao động”..., rất nhiều chương trình như thế đang được các tổ chức Đoàn, Hội ở các cấp chạy đua với thời gian để tấm lòng sẻ chia yêu thương của các bạn trẻ thành phố sớm đến với mọi người.

THANH VÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202201/tuoi-tre-giau-nhiet-huyet-3900991/