Trưởng thành từ hoạt động đoàn

Anh Trần Tuấn Anh, sinh năm 1999, hiện là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bắc Lệnh (thành phố Lào Cai). Tuấn Anh rất năng động, nhiệt huyết với công việc, có tâm hướng thiện và tích cực tham gia tình nguyện vì cộng đồng.

Vì đã biết Tuấn Anh từ khi còn học trung học phổ thông nên sau khoảng 7 năm gặp lại, tôi ngạc nhiên với hình ảnh một cán bộ đoàn chững chạc, điềm đạm. Vào khoảng năm 2015 - 2016, Tuấn Anh là học sinh Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, được nhiều bạn trẻ biết tới là thành viên tích cực của nhóm thể thao đường phố.

Tốt nghiệp trung học phổ thông, Tuấn Anh thi đỗ vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Tuy nhiên, học được 1 năm, em quyết định bảo lưu kết quả để học cắt tóc. Sau 1 năm theo đuổi nghề tạo mẫu tóc, Tuấn Anh quay trở lại trường đại học. Tuấn Anh vừa học, vừa kiếm thêm thu nhập từ nghề làm tóc, ngoài ra còn tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tuấn Anh tâm sự: Những ngày tháng sinh viên, có thời gian là tôi tham gia hoạt động cắt tóc tình nguyện. Khi thì cắt tóc ở trung tâm bảo trợ xã hội, lúc thì ở nơi chăm sóc trẻ mồ côi.

Sau 6 năm học tập và làm việc tại Hà Nội, năm 2023, Tuấn Anh về Lào Cai và tham gia hoạt động đoàn và được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bắc Lệnh. Với sự năng động của tuổi trẻ, Tuấn Anh cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường kêu gọi, huy động được nhiều nhà hảo tâm chung tay tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng về các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, trẻ em nghèo tại địa phương.

Do vẫn giữ đam mê với nghề cắt tóc, nên Tuấn Anh tích cực tham gia hoạt động cắt tóc tình nguyện do Thành đoàn tổ chức. Tuấn Anh cũng chủ động phối hợp với bạn bè cùng đam mê, tổ chức các buổi cắt tóc tình nguyện tại một số trường học ở vùng cao, vùng xa.

“Tháng đầu tiên được nhận phụ cấp 2 triệu đồng từ hoạt động đoàn, tôi đã dùng toàn bộ tiền đó cho hoạt động thiện nguyện. Số tiền không lớn, nhưng đó là nỗ lực của tôi trong cả tháng, dùng vào việc thiện, tôi thấy rất ý nghĩa”, Tuấn Anh tâm sự.

Từ năm 2017 đến nay, trung bình 3 tháng/lần, Tuấn Anh tham gia hiến máu tình nguyện. Một trong những người truyền động lực và nhiệt huyết để Tuấn Anh tham gia hiến máu và các hoạt động cắt tóc tình nguyện là bà Nguyễn Thị Thanh Vân - mẹ của Tuấn Anh. Bà Vân hiện công tác tại Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên. Bà được mọi người quý trọng bởi nhiều năm nay đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, như đổ bê tông đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống điện thắp sáng, hoặc các công trình hữu ích dành cho học sinh.

Từ một người trẻ khá mơ hồ với nghề nghiệp, giờ đây Tuấn Anh đã là cán bộ đoàn nhiệt huyết, năng động và có trách nhiệm với công việc. Tuấn Anh cho biết thêm: Tham gia công tác đoàn, tôi được rèn luyện, trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Tôi luôn quý trọng và tự hào về hành trình mình đi qua để có nhiều kinh nghiệm sống, là hành trang, động lực làm tốt hơn nữa công việc hiện tại.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/truong-thanh-tu-hoat-dong-doan-post381893.html