Trung thu 'Mộng Nguyệt' mang ấm áp đến bệnh nhi Bệnh viện Phổi Trung ương
Chiều 5/10, Câu lạc bộ Tình nguyện Việt Đức (VDVC) tổ chức chương trình 'Mộng Nguyệt' tại Bệnh viện Phổi Trung ương, đây là hoạt động thiện nguyện thường niên nhân dịp Tết Trung thu, mang đến niềm vui, sự sẻ chia và những món quà ý nghĩa cho các bệnh nhi mắc bệnh nặng đang được điều trị.
Với thông điệp “Tương thân, tương ái – Lá lành đùm lá rách”, chương trình năm nay quy tụ hơn một trăm tình nguyện viên là học sinh Trường THPT Việt Đức. Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, các tình nguyện viên đã tổ chức nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, phá cỗ Trung thu và trao tặng 60 phần quà đến tận tay các em nhỏ và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
Trước đó, vào ngày 14/9, câu lạc bộ đã tổ chức workshop gây quỹ tại một quán cà phê ở Hà Nội, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Toàn bộ số tiền quyên góp được dùng để mua quà và trang trí cho sự kiện chính.

“Một mùa trăng sẻ chia”
Đại diện Ban tổ chức, Lê Phương Anh – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Việt Đức chia sẻ:
“Trung thu là Tết đoàn viên, là khoảng thời gian đặc biệt với trẻ nhỏ. Chúng em mong muốn mang đến cho các em một Trung thu thật ấm áp, không chỉ có bánh kẹo hay đèn lồng mà còn có những tiếng cười và niềm hy vọng.
Câu lạc bộ rất biết ơn sự hỗ trợ từ Ban lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ương, Đoàn Thanh niên, Công an phường Ngọc Hà cùng các nhà hảo tâm và đơn vị tài trợ. Nhờ sự đồng hành ấy, ‘Mộng Nguyệt’ đã thực sự trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, giúp các em nhỏ cảm nhận được tình yêu thương trong dịp Tết Trung thu.”
“Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ”
Chị Trần Thị Tú Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết:
“Ngay khi nhận được đề xuất từ Câu lạc bộ Tình nguyện Việt Đức, Ban lãnh đạo bệnh viện đã đồng ý phối hợp vì đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Dù còn là học sinh, các em đã thể hiện tinh thần sẻ chia, biết quan tâm đến cộng đồng. Tôi tin rằng các bệnh nhi tại bệnh viện sẽ cảm nhận được tình yêu thương mà các tình nguyện viên gửi gắm qua từng món quà.”

“Tự hào khi con biết lan tỏa yêu thương”
Cô Lê Thị Nhung, đại diện Ban phụ huynh và Ban cố vấn Câu lạc bộ, xúc động chia sẻ:
“Là một phụ huynh, tôi rất hạnh phúc khi thấy con em mình không chỉ học tập tốt mà còn biết san sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn. Những trải nghiệm như thế này giúp các con trưởng thành hơn, biết yêu thương và sống nhân ái. Xin cảm ơn bệnh viện và các bác sĩ đã đồng hành để chương trình diễn ra trọn vẹn.”
“Niềm vui nhỏ giữa những ngày điều trị”

Chị Thủy, phụ huynh bé Thái Sơn (đang điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương), chia sẻ:
“Khi nghe tin có chương trình Trung thu cho các cháu, tôi rất vui. Dù đang điều trị, con tôi vẫn được nhận quà, chơi trò chơi và xem văn nghệ. Điều đó khiến các cháu cảm thấy được quan tâm, bớt thiệt thòi hơn. Tôi xin cảm ơn các bác sĩ và các bạn tình nguyện viên Trường Việt Đức đã mang đến một Trung thu thật ấm áp.”
Được thành lập từ năm 2013, Câu lạc bộ Tình nguyện Việt Đức đã ghi dấu với nhiều hoạt động thiện nguyện như “Tết sẻ chia”, “Gom nắng gửi tình”, “Tết ấm lòng an”, lan tỏa tinh thần “Không cạn tình – Nguyện hết mình” trong cộng đồng. Bước sang năm thứ 12, CLB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong các hoạt động nhân ái, kết nối yêu thương và truyền cảm hứng về lòng thiện nguyện.
Chương trình “Mộng Nguyệt” khép lại trong tiếng cười rộn rã và ánh đèn lung linh, để lại dư âm đẹp về một mùa trăng trọn vẹn, nơi tình người được lan tỏa, và những trái tim biết sẻ chia cùng hòa chung nhịp đập của yêu thương.