Triệu tấm lòng hướng về nhân dân vùng bão, lũ

Mới sáng sớm nhưng khắp khu phố thuộc tổ 7, khu vực 3, TP Cần Thơ đã rộn rã với hoạt động gói bánh tét.

Việc làm càng ý nghĩa hơn khi có những cụ bà đi lại khó khăn, mắt yếu vẫn ngồi hàng giờ để chung tay góp sức; các em nhỏ trong tuổi ham chơi vẫn học cách gói bánh, với mong muốn được tận tay làm những chiếc bánh gửi đến đồng bào miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 3, lũ quét và sạt lở đất.

Không chỉ Cần Thơ mà khắp nơi trên cả nước, mọi hoạt động cứu trợ đều đang được gấp rút triển khai. Từ những cụ già tới các em học sinh, các công ty, xí nghiệp, tập đoàn... đâu đâu cũng tổ chức kêu gọi chung tay. Thành quả của sự góp sức đồng lòng là chỉ sau một ngày vận động, hơn 450 tỷ đồng đã được gửi về qua Mặt trận Tổ quốc để nhanh chóng đến với đồng bào vùng bão, lũ.

Rất đông người dân và đoàn viên, thanh niên ở thị trấn Trà Xuân (Quảng Ngãi) tham gia gói bánh tét gửi tặng người dân vùng lũ. Ảnh: baoquangngai.vn

Rất đông người dân và đoàn viên, thanh niên ở thị trấn Trà Xuân (Quảng Ngãi) tham gia gói bánh tét gửi tặng người dân vùng lũ. Ảnh: baoquangngai.vn

Bên cạnh hoạt động quyên góp, người dân ở các địa phương như: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... còn ngược ra Bắc giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3. Các đoàn xe nối đuôi nhau vận chuyển hàng hóa để hỗ trợ bà con khi khốn khó... Rồi những lúc nguy nan, chúng ta lại càng xúc động hơn khi các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 3 là tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng vẫn quyết định nhường lại 100 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thiên tai tại miền Bắc diễn ra khốc liệt và dồn dập, nhưng ngay lúc khó khăn nhất, tình quân dân, nghĩa đồng bào lại càng thêm gắn kết. Giữa cảnh tan hoang trên các đường phố, xóm làng ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng... hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ xả thân giúp dân, cán bộ cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn viên, thanh niên đội mưa, vượt lũ đến với nhân dân khiến mọi người thêm ấm lòng... Những hình ảnh đó cho chúng ta thấy, dù lo lắng vẫn còn hiện hữu trên rất nhiều gương mặt nhưng bà con vùng bão, lũ sẽ không cô đơn, vì bên họ luôn có triệu trái tim đang hướng về.

Hành trình phục hồi sau bão, lũ còn rất gian nan, nhưng với tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ từ hàng triệu trái tim, bàn tay trong cả nước thì những khó khăn hiện tại sẽ sớm được khắc phục. Và những vùng đất vừa bị bão, lũ quét qua chắc chắn sẽ sớm xanh tươi trở lại.

THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/trieu-tam-long-huong-ve-nhan-dan-vung-bao-lu-794097