Trao tình cảm, nhận niềm vui
Sáng cuối tuần, sau giờ báo thức, tập thể dục, theo sự phân công của Ban chỉ huy Đại đội, Thượng úy Nguyễn Thành Phước, Chính trị viên phó Đại đội 5 (Ban CHQS huyện Buôn Đôn, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) cùng Trung sĩ Y Xuân Kbin (Tiểu đội trưởng Tiểu đội 5, Trung đội 2) và các chiến sĩ trẻ nhanh chóng có mặt tại khu vực vườn tăng gia để thu hái mồng tơi, cải xanh, cải thảo, đậu bắp, đậu cô ve, bầu, bí, mướp... sau đó phân loại, rửa sạch, chia thành từng bó 0,5-2kg và chất lên xe cải tiến, chở ra trước cổng doanh trại bàn giao cho đồng đội.
Đã quá quen với công việc, Binh nhất Y Linh Êban, Y Sư Êban (Khẩu đội 5) khẩn trương xếp đặt các sản phẩm "cây nhà lá vườn" của đơn vị lên những chiếc bàn inox sáng loáng rồi lấy hai tấm bảng in dòng chữ “Gian hàng 0 đồng” và “Kính mời bà con!” đặt ở hai đầu đường để ai đi qua cũng có thể nhìn thấy.
Trên đường chở con đi khám bệnh, thấy rau của bộ đội tươi ngon, anh Y Biên Niê, ở huyện Buôn Đôn, dừng lại ngỏ lời: “Các chú lấy cho tôi hai bó rau ngót với một quả bầu nhỏ, hết bao nhiêu tôi gửi tiền. Tôi chỉ xin nhận tấm lòng, tình cảm của bộ đội thôi, chứ anh em trồng rau cũng phải bỏ tiền mua giống, phân bón”. Binh nhất Y Linh Êban đáp lời: “Rau này chúng em dành tặng bà con. Anh nhận cho bộ đội vui”. Biết con gái anh Y Biên Niê đang bị sốt, các chiến sĩ tặng thêm chục trứng gà ta khiến hai bố con rất cảm kích.
Do gian hàng nằm cạnh tỉnh lộ, đông người dân qua lại nên chỉ trong vòng nửa giờ, gần 2 tạ rau xanh và 65 quả trứng gà, trứng vịt của bộ đội đã "bán" xong. Hàng miễn phí nên bộ đội thường xuyên nhắn nhủ bà con: Ai cần nhiều nhận nhiều, ai cần ít nhận ít, tùy nhu cầu thực tế của từng nhà. Trao đi tình cảm, nhận về niềm vui, nơi biên giới xa xôi, những bó rau xanh như chất keo kết dính, thắt chặt tình cảm quân dân.

"Gian hàng 0 đồng" của Đại đội 5 trao tặng người dân nhiều rau, củ tươi sạch.
Khách hàng đến nhận rau 0 đồng của bộ đội, ngoài các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ, giáo viên từ thành phố về cắm bản còn có cả những tài xế xe buýt, xe ôm, taxi, khách du lịch tình cờ đi qua và dừng chân ghé lại. Được tham quan vườn rau của các chiến sĩ, ai cũng tấm tắc khen: “Bộ đội trồng rau giỏi quá! Không thuốc trừ sâu, không phân hóa học mà luống nào cũng xanh rì, tươi tốt. Bầu, bí, mướp hương quả nào cũng to tròn, dài đều tăm tắp”.
Nhà có rẫy trồng chẳng thiếu thứ gì, song tuần trước, do có việc bận, chị H Lan Byă (trú tại xã Ea Wer) ra vay tạm bộ đội ít rau, củ, quả về ăn. Tuần này, nghe tin bộ đội tiếp tục mở "Gian hàng 0 đồng", chị vội cùng chồng lên rẫy hái ít bắp non, cải thảo, cải xanh mang ra cùng góp. Chị cho biết: “Tụi nhỏ nhà tôi sành ăn lắm. Hôm trước, tôi xin bộ đội ít rau đay, mồng tơi về nấu canh cua, ăn xong các con đều khen ngon hơn rau mua ngoài chợ”.
Bên vườn rau xanh tốt của đơn vị, Thiếu tá Đỗ Trọng Nguyên, Chính trị viên Đại đội 5 phấn khởi: “Nhờ đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, những năm qua, đời sống của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được cải thiện, nâng lên. Với hệ thống nhà lưới khép kín rộng 0,3ha, những tháng cao điểm mùa mưa, sản lượng rau xanh của đơn vị vẫn luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng biên, từ đầu tháng 6 đến nay, đơn vị tổ chức 3 "Gian hàng 0 đồng", trao tặng bà con gần 5 tạ rau, củ, quả, trứng gia cầm. Người góp công, người góp của, hoạt động của bộ đội luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong vùng”.