Trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024

Ban tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút triển vọng,...

Chiều 17/5, tại Ninh Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024.

Bức thư giành giải Nhất Việt Nam của Cuộc thi đã thuộc về em Nguyễn Đỗ Quang Minh lớp 9/1, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng; đồng thời Ban Tổ chức trao 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút triển vọng; 12 giải dành cho các thí sinh là người khuyết tật. Ngoài ra, các em đạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông và bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao giải Nhất của Cuộc thi cho em Nguyễn Đỗ Quang Minh

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông và bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao giải Nhất của Cuộc thi cho em Nguyễn Đỗ Quang Minh

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: “Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa”. Theo Ban Tổ chức, chủ đề cuộc thi gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới (1874 - 2024).

“Chủ đề cuộc thi gắn kỷ niệm 150 năm thành lập Liên minh Bưu chính Thế giới nhưng không chỉ tập trung nói về lịch sử hay vai trò của ngành Bưu chính trong việc phục vụ thế giới mà chủ đề năm nay khuyến khích giới trẻ bày tỏ suy nghĩ của mình về thế giới chúng ta đang sống trước những thách thức toàn cầu và đề xuất các giải pháp để thay đổi. Cốt lõi của điều này nằm trong mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, một chương trình tốt đẹp với mục đích thắt chặt sự kết nối giữa các thế hệ và đảm bảo cho một hành tinh đáng sống trong hiện tại cũng như trong tương lai”, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Năm 2024 là lần thứ 36 Cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam. Cuộc thi được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng ngày 5/1 đến 31/3/2024. Ban Tổ chức đã nhận được gần 1,5 triệu bức thư dự thi từ các em học sinh trong cả nước.

Những bức thư được chọn vào chung khảo và được đánh giá cao là những bức thư có sự sáng tạo, có cảm xúc riêng biệt, tạo ấn tượng. Có nhiều bức thư viết chỉn chu, nổi bật với những ý tưởng và thông điệp lớn lao nhưng cũng có nhiều bức thư được viết bằng giọng hồn nhiên, dễ thương, phù hợp với lứa tuổi của các em.

Nhà văn Lê Phương Liên, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà thơ Nguyễn Đức Quang, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi trao giải cho các thí sinh là người khuyết tật

Nhà văn Lê Phương Liên, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà thơ Nguyễn Đức Quang, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi trao giải cho các thí sinh là người khuyết tật

Trong bức thư đạt giải Nhất của em Nguyễn Đỗ Quang Minh, em đã hóa thân thành Pullattie - một nhân viên làm việc tại bưu cục ở ngôi làng ông già Noel, trực tiếp đọc những lá thư của trẻ em trên toàn thế giới gửi về. Bức thư gửi gắm mong muốn 150 năm tới, khi nhân loại dùng thư điện tử và nhiều phương tiện liên lạc hiện đại khác, thì tất cả các bưu cục toàn thế giới sẽ vẫn có hòm thư tay miễn phí cho trẻ em, khi viết thư gửi ông già Noel. Mỗi nước có một trụ sở nhận thư, gửi thư và quà như tại làng ông già để những người yêu trẻ học cách mang đến hạnh phúc cho trẻ.

Ban giám khảo đánh giá cao bức thư của Quang Minh vì đã biết cách dẫn dắt, lồng ghép chủ đề một cách tinh tế. Ngoài ra, một số bức thư đạt giải Nhì của các em Đinh Vũ Anh Thư, lớp 9A4, Trường Trung học Cơ sở Lương Khánh Thiện, Hải Phòng; Nguyễn Phương Trang, lớp 10B, Trường Trung học Phổ thông Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Hồ Quốc Việt, lớp 7/1, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Đà Nẵng là những câu chuyện thú vị.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, là một thành viên tích cực của Liên minh Bưu chính thế giới, Việt Nam đã luôn chủ động tham gia các hoạt động do Liên minh tổ chức, trong đó có Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, gắn liền với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam trong hàng chục năm qua. Minh chứng là trong hơn 30 năm, học sinh của Việt Nam đã đạt nhiều giải tại các cuộc thi này.

Để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức cuộc thi ở Trung ương, địa phương, các thầy cô giáo, nhà quản lý giáo dục, cán bộ Đoàn, Đội cần tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi để hướng dẫn tổ chức tốt hơn nữa giúp các em học sinh tham gia có chất lượng và với những thành công mới.

Ngân Thương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trao-giai-cuoc-thi-viet-thu-quoc-te-upu-lan-thu-53-nam-2024-320784.html