Trân trọng khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời
Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua là lần đầu tôi đón Tết xa gia đình nên đôi lúc thấy buồn, nhớ nhà, nhớ ba mẹ và bạn bè.
Tuy vậy, tôi không cảm thấy cô đơn vì ở đơn vị có tình cảm, sự quan tâm, động viên của chỉ huy cùng nhiều đồng đội. Được tham gia chuẩn bị và đón Tết đầm ấm khiến tôi thấy đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình. Đây có lẽ cũng là cái Tết đáng nhớ của tôi cũng như nhiều đồng đội, tôi rất trân trọng những khoảnh khắc này và cố gắng làm cho khoảng thời gian đó trở nên thật sự ý nghĩa, để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.
Bộ đội Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 320, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp ươm trồng hoa. Ảnh: VÂN HẬU
Vì vậy, tôi luôn chấp hành nghiêm kỷ luật cũng như các quy định của đơn vị, tích cực cùng đồng đội chuẩn bị mọi mặt và đón Tết vui vẻ, tham gia đầy đủ các hoạt động do đơn vị tổ chức...
Năm mới, tôi mong muốn có sức khỏe, sự bình an và nhiều thành công hơn trong công việc, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để điều này trở thành hiện thực, tôi sẽ luôn tận tâm, tận lực trong mọi nhiệm vụ, không ngừng học hỏi và trau dồi kỹ năng, kiến thức.
Binh nhất NGUYỄN THANH HÁI
(chiến sĩ Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 320, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp)