Trải nghiệm Cúc Phương

Vườn Quốc gia Cúc Phương (địa phận huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cách Hà Nội khoảng 120km đang là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách. Nơi đây được ví như một thiên đường xanh trong trẻo, lý tưởng cho những chuyến dã ngoại ngoài trời.

Cứ đến cuối tháng 4 và tháng 5 hàng triệu con bướm tại Vườn Quốc gia Cúc Phương lại bừng giấc.

Cứ đến cuối tháng 4 và tháng 5 hàng triệu con bướm tại Vườn Quốc gia Cúc Phương lại bừng giấc.

Đến rừng Cúc Phương, du khách được dịp khám phá những điều huyền bí mà khu rừng đang ẩn chứa. Có lẽ, điều mà nhiều du khách mong chờ nhất ở rừng Cúc Phương là thời điểm cuối tháng 4 và tháng 5, khi ấy là mùa bướm sinh sản, từng đàn bướm cứ thế bừng tỉnh giấc, ào ào bay ra khỏi tán cây rừng, vẽ nên một khung cảnh đầy huyền ảo và mơ mộng. Cũng trong khu Vườn, du khách dễ dàng bắt gặp loài vượn đen má hung quý hiếm không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình đẹp mắt, khả năng chuyền cành xa mà loài động vật này còn sở hữu giọng hót say đắm lòng người…

Bướm trắng ở rừng Cúc Phương.

Bướm trắng ở rừng Cúc Phương.

Loài vượn đen má hung quý hiếm đang chuyền cành.

Loài vượn đen má hung quý hiếm đang chuyền cành.

Vượn đen má hung còn được mệnh danh là "ca sĩ của rừng xanh".

Vượn đen má hung còn được mệnh danh là "ca sĩ của rừng xanh".

Vượn đen má hung sống chủ yếu theo gia đình từ 3 – 5 cá thể.

Vượn đen má hung sống chủ yếu theo gia đình từ 3 – 5 cá thể.

LÊ KHÁNH

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/trai-nghiem-cuc-phuong-5717777.html