TP.HCM gặp mặt 'Những người tù không số'

Hơn 60 mẹ là những cựu tù cùng những người con đã có mặt để tham dự chương trình 'Những người tù không số' do Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM tổ chức sáng 18/10.

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 94 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024).

“Những người tù không số" là những người con sinh ra hoặc bị bắt cùng mẹ và lớn lên trong tù. Họ không có án tù, không có số tù nhưng đã cảm nhận, chứng kiến cảnh tù đày, chịu số phận cùng những người mẹ của mình.

Chị Bùi Thị Xuân Hạnh (con của mẹ Mười Đào) cho biết, mẹ chị kể, tháng 8/1966, mẹ chị bị bắt, sau khi vô tù mới biết mình mang thai chị hơn 1 tháng. Đến tháng 3/1967, chị được sinh ra ở Bệnh viện Hùng Vương rồi sau đó hai mẹ con tiếp tục bị đưa lại vào tù.

Những đứa trẻ như chị khi đó còn quá nhỏ để hình dung được những trận tra tấn, đòn roi, chích điện vô cơ thể những người mẹ. Nhưng nhờ có sự kiên cường, chịu đau đơn đó, chị được ra đời, được chứng kiến khoảnh khắc hòa bình, thống nhất đất nước.

Là con của mẹ - một nữ tù chính trị, tôi hiểu rằng mình phải gìn giữ và trân trọng những gì mà mẹ tôi làm được và sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đó", chị Hạnh nói.

Những người con "tù không số" giao lưu tại chương trình

Những người con "tù không số" giao lưu tại chương trình

Còn bà Trương Mỹ Lệ (bí danh Tư Liêm) năm nay 83 tuổi kể, bà vẫn nhớ như in ngày cuối tháng 4/1965, ngày mà bà bị bắt. Khi đó bà vẫn đi làm bình thường, lúc về trên đường Bà Hạt (Quận 5) để gặp chồng cũng hoạt động cách mạng thì đã có người đi theo. Và thế là họ đưa bà về trại giam, bắt bà khai ra thông tin của chồng.

Bà Trương Mỹ Lệ (áo đen) tham dự chương trình "Những người tù không số" (Ảnh" L.H)

Bà Trương Mỹ Lệ (áo đen) tham dự chương trình "Những người tù không số" (Ảnh" L.H)

Vào tù bà mới biết mình đang mang thai người con thứ 2 được khoảng 2 tháng. Bà đã giấu và chịu những trận tra tấn của địch. Sinh con và nuôi con trong tù được 14 tháng, bà được thả ra rồi gửi con nhờ người quen chăm và tiếp tục hoạt động cách mạng:

"Mặc dù đánh đập tra tấn, hậu quả bây giờ rất nhiều, nhưng tôi rất tự hào vì 2 lần tù, mình giữ vững không khai báo gì hết, rất vững vàng, không có gì ân hận trong khi mình bị bắt tra tấn như vậy nhưng vẫn vượt qua được hết", bà Lệ xúc động nói.

Vũ Hường/VOV -TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-gap-mat-nhung-nguoi-tu-khong-so-post1129310.vov