Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư 'địa ngục bùng nổ' cho Hamas
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nếu tất cả con tin Israel ở Gaza không được trả tự do vào trưa 15-2, ông sẽ đề xuất hủy bỏ lệnh ngừng bắn
Phát biểu với báo giới từ Phòng Bầu dục vào cuối ngày 10-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông sẽ để "địa ngục bùng nổ" bằng việc đề xuất hủy bỏ lệnh ngừng bắn đang diễn ra giữa Israel và Hamas, nếu các con tin không được trả tự do đúng hạn.
Theo The Guardian, lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau khi Hamas tuyên bố hoãn vô thời hạn việc thả con tin và cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Ông chủ Nhà Trắng gọi tuyên bố của Hamas là "khủng khiếp" và cho biết ông sẽ "để Israel quyết định" về việc điều gì sẽ xảy ra với lệnh ngừng bắn.
![Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: NHÀ TRẮNG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_15_51447352/11218dc4b88a51d4089b.jpg)
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: NHÀ TRẮNG
"Theo tôi, nếu tất cả con tin không được trả tự do trước 12 giờ trưa thứ bảy (ngày 15-2) - tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp - tôi sẽ nói hãy hủy bỏ lệnh ngừng bắn" - ông Trump tuyên bố, kèm theo cảnh báo về "địa ngục bùng nổ".
Tối hậu thư này có thể chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài 3 tuần qua, trong đó nêu rõ lịch trình nghiêm ngặt thả các con tin Israel để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.
Ông Trump cũng cho biết các con tin nên được thả "không phải từng phần, không phải từng nhóm 2-1-3-4-2". "Chúng tôi muốn tất cả họ trở về. Tôi đang nói cho chính mình. Israel có thể phủ nhận điều đó nhưng đối với tôi, thứ bảy lúc 12 giờ, nếu họ không ở đây, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn" - ông nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ cho hay ông chưa nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về mốc thời gian mà ông đề xuất.
Khi được hỏi về bất kỳ biện pháp cụ thể nào mà ông đe dọa sẽ thực hiện để thực thi yêu cầu của mình, ông Trump nói: "Bạn sẽ tìm ra, và họ cũng sẽ tìm ra. Hamas sẽ hiểu ý tôi".
Tổng thống Mỹ không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu điều đó có đòi hỏi hành động quân sự của Mỹ hay không.
Các quan chức Hamas, Israel và Ả Rập đã cảnh báo rằng lệnh ngừng bắn đang ở thời điểm nguy hiểm; sự can thiệp mạnh mẽ của ông Trump có thể làm dấy lên lo ngại rằng Washington không có ý định tiếp tục thỏa thuận theo từng giai đoạn.
Trước đó, Israel và Hamas đang cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Abu Obeida, phát ngôn viên của Lữ đoàn Qassam - cánh vũ trang của Hamas, viết trên X rằng việc bàn giao các con tin, dự kiến được thả ngày 15-2, sẽ bị hoãn lại đến khi có thông báo mới, cho đến lúc lực lượng chiếm đóng cam kết và bồi thường cho các quyền lợi của những tuần trước.
Tuy nhiên trong một tuyên bố sau đó, Hamas cho biết vẫn còn cơ hội để việc thả con tin được tiến hành theo kế hoạch, rằng động thái của họ "đóng vai trò như một lời cảnh báo" đối với Israel và nhằm gây sức ép, buộc nước này "hoàn toàn tôn trọng" các điều khoản thỏa thuận.
Ông Obeida cáo buộc Israel trì hoãn việc hồi hương của những người đã phải di dời về phía Bắc Dải Gaza, dùng pháo kích nhắm vào người dân ở nhiều khu vực, cản trở viện trợ, không cho phép lều trại, nhà lắp ghép, nhiên liệu hoặc cơ chế dọn dẹp đống đổ nát...
Đáp lại lời đe dọa của Hamas, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội nước này chuẩn bị ở mức báo động cao nhất, đồng thời cáo buộc động thái của Hamas “vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin”.