Tình yêu sao phải vin vào Valentine?

Ngày Valentine (hay ngày Lễ Tình nhân) là ngày cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa và bày tỏ tình yêu đối với nửa kia của mình. Đây là ngày lễ được người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới đón chờ trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ đón nhận ngày này một cách hời hợt, chạy theo trào lưu mà chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa sâu xa hay nguồn gốc văn hóa của ngày lễ này.

Valentine - khi tình yêu bị hiểu sai

Trong những năm gần đây, giới trẻ dường như đang bị cuốn vào dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa ngoại lai. Cách hưởng ứng bày tỏ trong ngày lễ tình nhân 14/2 là một ví dụ.

Không chỉ dừng lại ở những món quà vật chất, các sản phẩm âm nhạc về tình yêu cũng được các ca sĩ cho ra mắt đúng dịp này như một cách để tiếp thị, khuếch đại thêm không khí lãng mạn. Mọi thứ dường như trở nên tràn ngập trong không gian ngọt ngào của tình yêu và có lẽ không ít người cảm thấy rằng, nếu không tham gia vào xu hướng ấy, thì sẽ như bị bỏ lại ngoài cuộc chơi.

Thế nhưng, khi được hỏi về nguồn gốc và ý nghĩa sâu xa của ngày lễ tình nhân này, không ít bạn trẻ lại tỏ ra lúng túng, không biết trả lời sao cho đúng.

Nguồn gốc ngày lễ tình nhân Valentine

Lễ tình nhân - Valentine Đỏ diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Đây là dịp để tôn vinh tình yêu đôi lứa, dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm và gửi gắm những thông điệp ngọt ngào cho người mình yêu. Ngày lễ này hiện nay gắn liền với hình ảnh của hoa hồng, chocolate và những món quà lãng mạn, nhưng câu chuyện về nguồn gốc của nó lại nhiều bi kịch và đau thương, gắn liền với sự hy sinh của một vị thánh nhằm bảo vệ quyền được yêu của con người.

Ngày Lễ tình nhân hay Valentine, được biết đến qua nhiều truyền thuyết thú vị. Một trong những câu chuyện nổi bật nhất xoay quanh một linh mục tên Valentine vào thời kỳ hỗn loạn của Đế chế La Mã dưới triều đại Hoàng đế Claudius II. Lúc này, Đế chế La Mã đang lâm vào tình trạng chia cắt và chiến tranh liên miên. Hoàng đế Claudius tin rằng, những thanh niên chưa kết hôn sẽ tập trung hơn vào chiến tranh và đã ra lệnh cấm họ kết hôn.

Tuy nhiên, trái với lệnh vua, linh mục Valentine không thể đứng im khi chứng kiến tình yêu bị ngăn cấm. Ông lén lút tổ chức đám cưới cho các cặp đôi yêu nhau, dù biết rằng mình sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt. Khi hành động của ông bị phát hiện, Valentine bị bắt và đưa ra xét xử. Vào ngày 14/2/273, ông bị xử trảm, nhưng sự hy sinh của ông đã trở thành biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu và lòng trung thành.

Câu chuyện khác kể về một thầy thuốc tên Valentine sống vào thế kỷ thứ II. Do đức tin vào Chúa Giêsu, ông bị kết án tử hình. Trong lúc bị giam cầm, ông thực hiện một phép màu kỳ diệu khi chữa lành đôi mắt của con gái viên cai ngục. Cô gái tìm thấy ánh sáng, và tình yêu giữa họ nảy nở.

Tuy nhiên, tình yêu này không có kết thúc hạnh phúc, khi vào ngày 14/2, Valentine bị hành hình. Trước khi rời xa thế giới, ông gửi cho cô gái một bức thư tình với dòng chữ “From your Valentine: Từ Valentine của em”. Câu chuyện và bức thư này đã trở thành huyền thoại, tượng trưng cho tình yêu đích thực, vượt qua mọi nghịch cảnh.

Vào năm 496, Giáo hoàng Gelasius I chính thức công nhận ngày 14/2 là ngày lễ Thánh Valentine. Kể từ đó, ngày lễ này trở thành dịp để hàng triệu người trên toàn thế giới kỷ niệm tình yêu và sự lãng mạn.

Ban đầu, Valentine chỉ phổ biến ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng giờ đây, nó đã trở thành ngày lễ quốc tế. Vào ngày này, các cặp đôi trao nhau những món quà ý nghĩa như hoa hồng, chocolate hay thiệp tình yêu, đồng thời cũng là dịp để những ai đang yêu dám bày tỏ tình cảm chân thành. Đây còn là dịp để những ai thầm thương trộm nhớ mạnh dạn tỏ tình, gửi gắm lời yêu qua những món quà hay những lời yêu thương ngọt ngào.

Người Việt đã hiểu đúng về ngày Valentine chưa?

PGS. TS. Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển - Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Tôi cũng may mắn được sống ở Ba Lan, Nga, Tây Ban Nha... là những nước mà ngày Valentine của họ rất được xem trọng. Tôi thấy rằn, trong quá trình hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa hiện nay, Việt Nam chúng ta đã mở rộng cánh cửa và tiếp nhận tất cả truyền thống văn hóa của các quốc gia khác. Nhưng thực tế khảo sát trong nhiều năm qua, tôi thấy rằng có một số bạn thanh niên đang hiểu nhầm bản chất của ngày Valentine. Ngày 14/2 ở nước ngoài là ngày các bạn nữ phải tặng quà cho các bạn nam, nhưng ở Việt Nam các bạn cứ nghĩ rằng là ngày các bạn nam phải tặng quà cho các bạn nữ và có nhiều người lại nhắn tin đòi hỏi. Cũng có những nhóm người lại tiếp thu văn hóa cuồng nhiệt quá mức. Họ tổ chức linh đình, mua những tặng phẩm có giá trị lớn nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng chỉ là bộ phận nhỏ thôi".

Tôn vinh những tình yêu đẹp là điều đúng đắn. Giới trẻ nhờ những ngày lễ để quan tâm, làm nồng ấm tình yêu cũng là việc nên làm. Và nếu có một tình yêu đẹp, thì dân tộc Việt Nam ta cũng có rất nhiều câu chuyện tình yêu có tính nhân văn sâu sắc, mang giá trị bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Câu chuyện của Chử Đồng Tử - Tiên Dung là một chuyện tình tiêu biểu.

Thánh Chử Đồng Tử là một trong Tứ bất tử của Việt Nam bao gồm: Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Thánh Chử Đồng Tử và Thánh mẫu Liễu Hạnh. Thánh Chử Đồng Tử là vị thánh đại diện cho tình yêu, hôn nhân và sự thịnh vượng.

Câu chuyện của Chử Đồng Tử - Tiên Dung là một câu chuyện cảm động, ý nghĩa, hiện lên về một tinh thần vượt khó, tình yêu và sự tự do khi công chúa Tiên Dung đã vượt qua rào cản của xã hội để ở bên người mình yêu.

Tình yêu không cần vay mượn

Với người phụ nữ độc thân như chị Nguyễn Hồng Loan (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân), 365 ngày trong năm đều tự chăm sóc, yêu thương bản thân bằng cách cắm hoa, tạo không gian sống bình yên, đẹp đẽ. Thay vì đi chơi, chị dành thời gian ngày Valentine ở nhà để uống cafe, đọc sách, chơi với thú cưng để tận hưởng cuộc sống. Với chị, tình yêu là không cần phải vay mượn.

Chị Hồng Loan chia sẻ: "Trong 365 ngày đối với mình ngày nào cũng là ngày Valentine. Mình luôn luôn yêu thương bản thân mình nhiều hơn mỗi ngày, mình có thể dành thời gian để cắm hoa, đọc sách và gọi điện về hỏi thăm gia đình hoặc dành những thời gian để nấu món ăn mình yêu thích. Valentine của người độc thân không nhất thiết cứ phải có người để tặng quà mà mình có thể tự tạo niềm vui, tự tạo niềm hạnh phúc cho mình".

Không chỉ chị Loan, mà nhiều người cũng tận hưởng ngày Valentine theo cách của riêng họ. Đối với những người độc thân, ngày Valentine là dịp để yêu thương chính mình, người thân và là cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Mai Phương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tinh-yeu-sao-phai-vin-vao-valentine-302857.htm