Tin tức 24h qua: Diễn biến bất ngờ vụ 'sắp đưa đi hỏa thiêu, thi thể bị công an giữ lại'

Diễn biến bất ngờ vụ 'sắp đưa đi hỏa thiêu, thi thể bị công an giữ lại'; Lý do Chủ tịch HĐQT Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa bị bắt… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Lý do Chủ tịch HĐQT Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa bị bắt

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu) và 2 con gái bà Hòa là Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sen Tài Thu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Phạm Thị Hòa khi chưa bị bắt

Theo cơ quan chức năng, biết Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán, nhưng từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết với tổng giá trị khoảng 1.000 tỉ đồng.

Sen Tài Thu thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu - Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Doanh nghiệp có 8 cơ sở ở Hà Nội và Thái Bình, Đà Nẵng, chuyên hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng trị liệu y học cổ truyền.

Chủ nhà trọ chi 150 triệu đồng tổ chức tất niên cho 400 công nhân

Đây là năm thứ 18 vợ chồng ông Nguyễn Thành Tâm (chủ một nhà trọ ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM) tổ chức tiệc cuối năm cho người lao động đang thuê trọ. Hằng năm, gia đình ông Tâm phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 12 và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP.HCM tổ chức tiệc tất niên cho 400 công nhân ở trọ.

Công nhân dùng tiệc tất niên

Ông Tâm cho biết, hầu như năm nào ông cũng làm tất niên, chỉ duy nhất dịch COVID-19 năm 2020 phải hủy, nhưng ông vẫn tặng quà Tết cho bà con xóm trọ.

Toàn bộ số tiền thuê nhà của tháng cuối cùng trong năm được vợ chồng ông Tâm dành tổ chức tiệc tất niên cho công nhân. Những phần quà Tết được vợ chồng ông tự tay gói và gửi tặng các phòng, mỗi phần trị giá 400.000 đồng. Tổng chi phí làm tiệc, tặng quà năm nay khoảng 150 triệu đồng.

Vợ chồng ông chia sẻ, bữa tất niên như là dịp để mọi người cùng ngồi lại, san sẻ những chuyện vui buồn trong năm, động viên nhau cố gắng cho năm tới. “Nhìn thấy mọi người vẫn còn ở đây vui vẻ thế này là tôi mừng”, ông nói.

Thuê trọ ở đây được 8 năm, chị Lê Thị Bích (30 tuổi) nói: “Chú Tâm là người tốt bụng, thường xuyên nhắc nhở, quan tâm đến mọi người. Tết năm nào chú cũng bỏ ra cả trăm triệu đồng để tổ chức tiệc tất niên, tặng quà cho tất cả người ở trọ”.

Chủ nhân tự phá dỡ tòa nhà 12 tầng xây trái phép ở Phú Quốc

Ngày 29/1, ông Vũ Mạnh Hùng - chủ tòa nhà 12 tầng xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - đã thuê một đơn vị chuyên nghiệp, đưa máy móc, thiết bị vào, tự nguyện tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Chủ tòa nhà 12 tầng ở Phú Quốc đưa máy móc, nhân lực vào tháo dỡ phần công trình vi phạm

Trước đó, ngày 6/12/2023, ông Hùng có đơn xin tự khắc phục tháo dỡ công trình vi phạm gửi UBND TP.Phú Quốc và các cơ cơ quan chức năng và được đồng ý, thời hạn là ngày 1/6/2024.

Công trình 12 tầng của ông Hùng được xây dựng từ trước dịch COVID-19.

Tháng 8/2022, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã ban hành quyết định xử phạt ông Hùng 61,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình xây dựng và khôi phục tình trạng ban đầu của đất.

Đến cuối tháng 5/2023, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc tiếp tục ký quyết định buộc ông Hùng tháo dỡ công trình vi phạm trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

Diễn biến bất ngờ vụ “sắp đưa đi hỏa thiêu, thi thể bị công an giữ lại”

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã xác định được hung thủ gây ra cái chết của ông T.V.T. (42 tuổi, ngụ phường Hưng Long, TP Phan Thiết).

Ông T. là người tử vong bất thường, gia đình đã tẩm liệm vào quan tài chuẩn bị đưa đi hỏa thiêu vào ngày 28/1 thì bị công an phát hiện yêu cầu dừng đám tang, mở quan tài khám nghiệm.

Kết quả cho thấy nạn nhân T.V.T. tử vong do vết thương đâm thấu ngực nhưng gia đình không trình báo mà vội vã tổ chức đám tang. Sau nhiều giờ đấu tranh, Trần Văn Lộc (19 tuổi, con trai ông T.) đã khai nhận sự việc.

Theo đó, 23h ngày 25/1, sau khi ông T. nhậu xong, Lộc đến nói chuyện về việc đi hỏi vợ. Tuy nhiên ông T. không đồng ý và hai bên lớn tiếng với nhau.

Ông T. xuống bếp lấy 1 con dao và trong lúc Lộc giằng co lấy con dao trên tay cha mình thì lưỡi dao đâm vào ngực ông T. tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã bàn bạc không báo cáo lực lượng chức năng mà tự ý dọn dẹp hiện trường, xóa hết dấu vết và tổ chức đám tang, chọn cách hỏa thiêu thi thể ông T. để phi tang.

Phương Hà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-24h-qua-dien-bien-bat-ngo-vu-sap-ua-i-hoa-thieu-thi-the-bi-cong-an-giu-lai-a647961.html