Nhà cụ Hoàng Viện nằm dưới chân núi Nhón cách đây gần một thế kỷ là nơi cán bộ tiền bối Xứ ủy Trung Kỳ hoạt động bí mật. Từ một cơ sở cách mạng được nhân dân chở che giữa vòng vây truy lùng của địch, ngôi nhà được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia, là “địa chỉ đỏ” về lòng yêu nước, tinh thần cách mạng của thế hệ trẻ.
Trong 40 ngày, gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong và ngoài xã Lam Thành (Nghệ An) đã chung sức vận chuyển gần 2.000 tấm bê tông lên sườn núi Nhón để phục dựng dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Công trình được hoàn thành đúng dịp Quốc khánh 2-9.