Trên đường Trường Sơn như dải lụa, chúng tôi vào thăm bà con các dân tộc Bru-Vân Kiều, Chứt, Mã Liềng… nơi nơi đang háo hức chuẩn bị chào đón ngày Tết Độc lập. Những năm qua, bà con luôn thi đua lao động, sản xuất, xây dựng bản làng ngày một no ấm, góp phần bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
Cung đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ Phong Nha đến Khe Sanh đi xuyên qua những cánh rừng đại ngàn, kết nối những bản làng từng một thời gian khó bên dãy Trường Sơn. Hơn hai thập kỷ khi đưa vào sử dụng, cung đường đã trở thành động lực phát triển kinh tế, du lịch ở các địa phương đi qua.