“Hai… ba, nào”, “Hai… ba, nào”, sau mỗi nhịp hô của người chỉ huy, những khẩu pháo 130M46 nặng hơn 8 tấn lại được cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 572, Quân khu 5) hợp sức đẩy thêm một đoạn từ bình độ 620 đến khu vực thao trường. Dưới nắng trưa bỏng rát, tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể luôn được các pháo thủ phát huy cao độ.
Trên thao trường Đại đội Phòng hóa 19, Sư đoàn 3 (Quân khu 1), những người lính miệt mài rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, thuần thục từng động tác, kỹ năng xử trí tình huống. Mồ hôi trên thao trường hôm nay là sự chuẩn bị để họ luôn sẵn sàng bước vào nơi nguy hiểm, góp sức bảo vệ và giúp đỡ Nhân dân khi cần.