Bộ đội Pháo binh Quân khu 5 luyện chân đồng, vai sắt

“Hai… ba, nào”, “Hai… ba, nào”, sau mỗi nhịp hô của người chỉ huy, những khẩu pháo 130M46 nặng hơn 8 tấn lại được cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 (Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 572, Quân khu 5) hợp sức đẩy thêm một đoạn từ bình độ 620 đến khu vực thao trường. Dưới nắng trưa bỏng rát, tinh thần đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể luôn được các pháo thủ phát huy cao độ.

Luyện tập chiếm lĩnh trận địa, triển khai pháo, ngắm bắn tiêu diệt mục tiêu, trên thao trường nắng lửa, các khẩu đội nhanh chóng lấy hướng chuẩn, đánh dấu, đóng cọc cố định thiết bị, lấy thăng bằng cho pháo. Từ đài chỉ huy, những khẩu lệnh của Tiểu đoàn trưởng được truyền xuống theo phân cấp cho các đại đội, trung đội, khẩu đội. Tùy theo vị trí, nhiệm vụ được giao, mục tiêu đảm nhiệm, các khẩu đội nhanh chóng lấy phần tử bắn.

 Pháo thủ ngắm bắn dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.

 Pháo thủ ngắm bắn dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.

 Những quả đạn vàng óng, bắt nhiệt liên tục được đẩy vào thân pháo.

 Những quả đạn vàng óng, bắt nhiệt liên tục được đẩy vào thân pháo.

“Khẩu đội bắn. Bộ binh, mục tiêu 501, đạn nổ phá, ngòi nổ ngay, liều 3…”, bên khẩu pháo nòng dài bắt nhiệt nóng ran, Trung sĩ Nguyễn Mạnh Tiền, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1 (Trung đội 1) bình tĩnh phất cờ hạ lệnh. Như phản xạ tự nhiên, Hạ sĩ Nguyễn Thái Hân, Pháo thủ 1 nhanh chóng lấy độ tà, góc tầm, độ hướng, cân bằng bọt nước, rồi đưa pháo hướng thẳng đến mục tiêu. Khi Pháo thủ 2 vừa mở khóa nòng, Pháo thủ 3 nhanh chóng thao tác nạp đạn. Cả khẩu đội sẵn sàng khai hỏa.

Phát bắn đầu tiên trúng đích, theo khẩu lệnh của người chỉ huy, các khẩu đội nhanh chóng quay pháo, chuyển bắn sang mục tiêu mới là những chiếc xe tăng, xe bọc thép vừa bất ngờ xuất hiện trên đỉnh dốc, cách đó gần 7km. Mục tiêu liên tục di chuyển, lúc nhanh, lúc chậm, tốc độ không ổn định, có lúc bị cây xanh, công trình che khuất, che đỡ khiến việc ngắm bắn gặp không ít khó khăn. Song với trình độ, bản lĩnh được tôi rèn trong thời gian quân ngũ, các khẩu đội vẫn khẩn trương phần tử bắn. Những tình huống hóc búa do Đại đội trưởng đưa ra như trận địa bị địch phản kích khiến một số cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương, trúng độc; công sự, trận địa bị hư hỏng nặng; các khẩu pháo bị hỏng bộ phận ngắm… đều được các khẩu đội nhận định, xử trí chính xác, phù hợp với tình hình thực tế.

 Trong tình huống trận địa bị quân địch tập kích hóa học, các khẩu đội vẫn kiên cường bám trụ, nổ súng tiêu diệt mục tiêu.

 Trong tình huống trận địa bị quân địch tập kích hóa học, các khẩu đội vẫn kiên cường bám trụ, nổ súng tiêu diệt mục tiêu.

 Khí thế luyện quân sôi nổi ở Lữ đoàn Pháo binh 572.

 Khí thế luyện quân sôi nổi ở Lữ đoàn Pháo binh 572.

Xoay vòng đổi tập, chia nhỏ tập nhiều, sau mỗi lần tập, theo sự điều hành của đội ngũ khẩu đội trưởng, các pháo thủ lại đổi vị trí cho nhau, để khi có tình huống xảy ra, mỗi người có thể đảm nhiệm được nhiều cương vị khác nhau. Cấp trên dạy cấp dưới, người giỏi kèm người khá; thường xuyên kiểm tra, đánh giá đúng trình độ, bản lĩnh, khả năng thao tác, làm chủ vũ khí, khí tài của các pháo thủ; kịp thời tổ chức tập huấn, huấn luyện bù, huấn luyện bổ sung những nội dung quan trọng là những cách làm hay của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Pháo binh 572 trong thời gian qua để từng bước nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Đại úy Lê Duy Thoại, Phó đại đội trưởng Đại đội 2 cho biết, tuy có xe kéo, song do tính chất thao trường, đường cơ động, nên khi còn cách trận địa khoảng 50-70m, các khẩu đội 130M46 thường phải “cắt pháo”, dùng sức người đẩy những khẩu pháo vào chiếm lĩnh. Pháo to, súng lớn; trang bị, vật chất nhiều; trận địa cần nhiều công đào đắp; quãng đường di chuyển xa, nên buổi trưa, đơn vị thường phải tổ chức báo thức sớm 30 phút để không ảnh hưởng đến thời gian huấn luyện, hợp luyện của các khẩu đội, trung đội. Mỗi lần di chuyển, đưa pháo vượt qua sườn dốc, đường mấp mô, hình ảnh bộ đội ta băng núi, vượt đèo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa lại được những người lính pháo hôm nay tái hiện rất sinh động, hào hùng. 

Phát huy truyền thống vẻ vang “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”, những người lính Lữ đoàn Pháo binh 572 luôn nêu cao tinh thần vượt nắng, thắng mưa, tích cực luyện rèn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc diễn tập hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn do cấp trên tổ chức, sắp diễn ra.

VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-phao-binh-quan-khu-5-luyen-chan-dong-vai-sat-1054172