Trở lại vùng cao hôm nay mới cảm nhận hết sự “thay da đổi thịt” của đại ngàn. Con đường lầy lội, gập ghềnh năm xưa nay đã được thay thế bằng đường bê tông phẳng lỳ vươn dài tận cửa từng nếp nhà. Bức tranh bản làng nghèo đói dần trôi vào quá khứ, nhường chỗ cho những triền đồi xanh ngút ngàn, những trang trại gia súc quy mô và lòng hồ tấp nập thuyền du lịch. Phía sau cảnh sắc thanh bình ấy là những câu chuyện đổi đời của rất nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên từ dòng vốn chính sách ưu đãi.
Để dòng vốn chính sách “gõ cửa” từng nhà và đơm hoa kết trái, không thể không nhắc đến những bước chân không mỏi của các “chiến sĩ” trên mặt trận tài chính. Họ là những đảng viên, cán bộ tín dụng ngân hàng tận tụy, luôn đồng hành cùng dân bản trên hành trình vượt khó thoát nghèo.