Từ khu tái định cư nhìn xuống thung lũng, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai hôm nay hiện ra như một bức tranh tươi mới dưới chân núi Con Voi. 40 ngôi nhà sàn kiên cố nằm san sát trên triền đồi, mái ngói sẫm màu nổi bật giữa sắc xanh của núi rừng Hoàng Liên. Con đường bê tông sạch sẽ uốn lượn qua từng nếp nhà. Trong không gian yên bình vang lên tiếng trẻ nhỏ nô đùa hòa cùng âm thanh của máy may, tiếng xe chở vật liệu và nhịp lao động rộn ràng.
LTS: Gần hai năm sau trận lũ quét lịch sử, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai đang từng ngày hồi sinh. Trên vùng đất từng chất chứa đau thương, những ngôi nhà mới đã sáng đèn, những cánh đồng đang được khôi phục, những mô hình sinh kế từng bước hình thành. Hành trình ấy không chỉ được tạo dựng bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nghĩa đồng bào mà còn bằng nghị lực bền bỉ của những người dân quyết không khuất phục trước thiên tai.