Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thiếu niên, nhi đồng tình yêu thương đặc biệt. Những lời dạy giản dị của Người về chăm sóc, giáo dục trẻ em đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc vun đắp những 'mầm xanh' của đất nước.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt. Nhận thức sâu sắc lời dạy của Người về vai trò của trẻ em đối với gia đình và xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6 luôn gợi trong mỗi chúng ta một cảm xúc rất đặc biệt. Đó là ngày của tiếng cười trong veo, của ánh mắt háo hức, của những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn. Nhưng sâu xa hơn, 1.6 cũng là dịp để người lớn soi lại trách nhiệm của mình trước trẻ em, trước tương lai của đất nước, trước câu hỏi giản dị mà không dễ trả lời: Chúng ta đã làm gì để mỗi đứa trẻ Việt Nam được lớn lên trong yêu thương, an toàn, khỏe mạnh, nhân ái và có cơ hội phát triển toàn diện?