Còn nếu không vợ anh chọn người đàn ông kia thì anh cũng mạnh mẽ, can đảm để đối diện với hoàn cảnh bất khả kháng đó, để có hướng làm lại cuộc sống riêng tư của mình.
Rất có thể vợ anh còn trẻ, còn ham mê những món quà đắt tiền do ông hàng xóm kia tặng mà dần sa ngã vào bẫy đã được tính toán trước của người đàn ông sành sỏi đó giăng sẵn.
Anh không bán nhà để tách vợ anh và ông hàng xóm độc thân lắm chiêu trò với vợ anh, thì sẽ chẳng bao giờ anh tìm lại được cuộc sống bình yên bên người phụ nữ mà anh yêu thương nữa đâu.
Chưa thấy vợ trở thành nhân viên của công ty có vốn đầu tư nước ngoài để chúng tôi nở mày, nở mặt, để vợ chồng có cơ hội tích lũy kinh tế cho kế hoạch sinh con hoàn thiện tổ ấm trong tương lai, thì tôi đã nghẹn đắng khi nhìn cảnh anh hàng xóm ga lăng dìu vợ tôi từ trên xe taxi xuống sảnh của khách sạn chuẩn bị nhận phòng.