Cũng khá lâu, chúng tôi mới có dịp công tác và ở lại Đồn Biên phòng La Êê (Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, đóng tại xã La Êê, H. Nam Giang). Trong tiết trời còn se lạnh và mờ sương nơi biên cương, khi nghe tiếng kẻng báo thức buổi sáng, chúng tôi thấy sự xuất hiện của 2 em nhỏ cùng dậy tập thể dục với cán bộ chiến sĩ đơn vị. Hỏi ra mới biết, 2 em là 'con nuôi Đồn Biên phòng'.
Chúng tôi đến Đồn Biên phòng La Êê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) trong tiết trời còn se lạnh và mờ sương. Khi nghe tiếng kẻng báo thức sáng, thật bất ngờ, có hai em nhỏ ra tập thể dục cùng cán bộ, chiến sĩ với động tác thuần thục như các chú bộ đội. Hỏi ra mới biết hai em là 'con nuôi Đồn Biên phòng La Êê'.