Phải làm 19 tiếng mỗi ngày nhưng người phụ nữ vẫn yêu thích công việc của mình dù hiếm khi cô được ngồi xuống ăn một bữa tử tế.
Từ bỏ công việc hành chính để làm nghề dọn dẹp, sau 2 năm, người phụ nữ đã có trong tay 2 ngôi nhà và 1 chiếc xe hơi.
Vì kinh tế, Lưu Tiểu Lệ từ bỏ công việc hành chính để làm nghề dọn dẹp. Dù vất vả nhưng cô cảm thấy rất yêu thích công việc này.
Liu Xiaoli (Trung Quốc) đã có một công việc hành chính an nhàn, ổn định sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy vậy, cô vẫn kiên quyết bỏ việc để đi làm nghề lao công vất vả với thời gian 19 tiếng/ ngày.
Dù làm việc tới 19 tiếng/ngày, Liu Xiaoli vẫn hạnh phúc và yêu công việc của mình. Đồng thời, nghề dọn dẹp cũng đem lại cho cô thu nhập tốt hơn so với trước.