Tiếp viên karaoke bỏ chạy để lại khách phê ma túy trên sopha

Ập vào quán karaoke vào lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện nhiều khách có biểu hiện phê ma túy, các tiếp viên thì tháo chạy.

Rạng sáng 1/12, quán Karaoke 199 trên đường Điện Biên Phủ (phường 6, quận 3, TP.HCM) vẫn sáng đèn, phía trong nhạc ồn ã phát ra tận đường mỗi khi có ai đó mở cửa thì bất ngờ cảnh sát ập đến.

Đây là cuộc kiểm tra đột xuất do Đoàn 1, liên ngành kiểm tra VHXH phối hợp với Công an phường 6 (quận 3, TP.HCM) thực hiện. Các nhân viên bảo vệ bị vô hiệu hóa cùng hệ thống báo động. Ập vào các phòng VIP, lực lượng chức năng phát hiện nhiều khách nam đang ngả ngớn, có biểu hiện phê ma túy bên các cô gái ăn mặc mát mẻ.

Nữ tiếp viên bỏ chạy khi lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke

Đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý nhiều lỗi ở đây như kinh doanh quá giờ quy định, để khách sử dụng ma túy…

Trước đó, tối muộn ngày 30/11, Đoàn 1 cũng ập vào khách sạn Janus trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1 (TP.HCM).

Tại nhiều phòng, hàng chục các tiếp viên nữ túa ra ngoài, họ lao lên các tầng trên và chui vào các phòng trống để trốn nhưng bị giữ lại. Qua làm việc các cô gái khai rằng là tiếp viên nhưng không ký hợp đồng lao động với khách sạn.

Quản lý tại đây không trình được giấy phép kinh doanh karaoke. Nhiều lỗi vi phạm được Đoàn kiểm tra lập với nhà hàng như về lối thoát hiểm, phòng cháy, môi trường...

"Khách sạn này chỉ tiếp chuyên tiếp khách Hàn Quốc đến ăn chơi và để che mắt cơ quan chức năng, các tiếp ở đây ăn mặc kín đáo", một lãnh đạo đoàn kiểm tra cho hay.

Nguyễn Minh

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/tiep-vien-karaoke-bo-chay-de-lai-khach-phe-ma-tuy-tren-sopha-c10a304172.html