Tiếng khóc xé lòng ở nhà tang lễ

Trong không gian tĩnh mịch tại nhà tang lễ, những tiếng khóc xé lòng của người thân nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính khiến ai cũng xót xa.

Nhiều người bật khóc khi đến nhà tang lễ. Ảnh: Báo Giao thông.

Rạng sáng 24/5, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội nỗ lực cứu hộ, cứu nạn vụ cháy nhà trọ nằm sâu trong con ngõ ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy. Những người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện, còn thi thể 14 nạn nhân được đưa tới nhà tang lễ quận Cầu Giấy và Bệnh viện 19-8.

"Tôi mất con rồi"

Nhiều gia đình được cơ quan chức năng mời đến nhà tang lễ quận Cầu Giấy để làm thủ tục nhận thi thể người thân.

Cách đó khoảng 2 km, lối vào nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 được khóa. Phía trong, lực lượng công an, kiểm sát liên tục ra vào.

“Tôi mất con rồi. Nó còn trẻ quá sao đã ra đi”, tiếng gào khóc, tiếng gọi người thân xé tan không khí im lặng.

Vũ (sinh viên quê Bắc Ninh) kể rằng khi biết tin khu vực chị họ đang thuê xảy ra hỏa hoạn, cậu cố gắng liên lạc nhưng không thấy hồi âm. Lo lắng điều không may xảy ra, Vũ gọi về quê để gia đình tức tốc đến Hà Nội tìm kiếm.

Đến Bệnh viện 19-8 tìm chị nhưng không có thông tin, Vũ sang nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Nam sinh đứng thất thần khi mẹ gọi điện thông báo cơ quan chức năng xác định chị họ đã qua đời.

“Tôi và chị mới gặp nhau cách đây vài ngày, thế mà đã xa nhau mãi mãi. Giá như đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ không đau lòng thế này” , Vũ nghẹn ngào.

Người thân nạn nhân thất thần khi nghe tin người dữ.

Cùng đồng nghiệp đến nhà tang lễ với hy vọng tìm thi thể của bạn, anh Nguyễn Trung Thành (34 tuổi) cho biết: "Vừa dậy đọc tin tức, tôi đã thấy bủn rủn chân tay vì sự nghiêm trọng của vụ cháy. Tôi gọi điện ngay cho người bạn vì anh ấy cũng trọ ở khu này nhưng không được. Vội đến hiện trường nhưng không thể vào trong vì khu vực đó đã được phong tỏa”.

Anh Thành vừa dứt câu, một phụ nữ trung tuổi bước ra từ nhà tang lễ. Khuôn mặt đỏ bừng, những giọt nước mắt không ngừng chảy. Bà khóc thành tiếng vì gia đình có 2 người gặp nạn trong vụ cháy.

"Cháu nhà tôi mất rồi, ở đây không thấy, giờ phải đi tìm. Sáng sớm nay cả nhà mới hay tin", người phụ nữ nói rồi tất tả chạy phía nhà tang lễ Bệnh viện 19-8.

Không khí đau thương tràn ngập nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Ảnh: VietNamNet.

Nỗi đau không dễ nguôi ngoai

Bên trong nhà tang lễ, ai cũng hớt hải, ánh mắt đỏ hoe, nhất là những gia đình chưa tìm được thi thể người thân. Mọi thứ đến đến quá nhanh, chỉ có vài người may mắn thoát nạn.

Anh Hùng (chủ nhà trọ và là người mở tiệm sửa chữa xe máy, xe đạp điện) cùng mẹ tử vong trong vụ cháy. Một người thân của anh cho biết: "Gia đình đều rụng rời tay chân khi biết tin, không hiểu tại sao việc này lại xảy ra. Từ sáng đến giờ, mọi người đi khắp các nhà tang lễ để tìm xác của anh Hùng, nhưng chưa thấy”.

Bị thương sau chay, bà nội, bố, vợ và 2 con của anh Hùng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Bước ra từ nhà tang lễ Bệnh viện 19/8, một phụ nữ bật khóc vì 2 cháu ruột tử vong trong vụ cháy. Bà có mặt từ rất sớm khi nghe tin dữ, nhưng đến chiều vẫn chưa có thông tin về thi thể.

Nhiều người hoảng loạn tìm kiếm thông tin người thân sau vụ cháy.

Còn tại hiện trường, một phụ nữ cũng thuê trọ tại nơi xảy ra vụ việc không giấu được sự thất thần khi bạn cùng phòng đã tử vong. Cô có việc ra ngoài khi đám cháy bùng phát nên thoát nạn.

“Tôi không biết phải làm gì, trong đầu chỉ nghĩ đến bạn ấy. Từ sáng đến giờ, tôi chỉ biết đứng đây chờ đợi thông tin. Chiều tối nay, mẹ bạn ấy sẽ đến”.

Một số người khác cũng lo lắng, liên tục gọi điện cho bạn bè, người thân đi tìm thi thể người quen xấu số.

Con ngõ vốn nhộn nhịp người ra vào giờ chìm trong tang thương, hoảng loạn. Những người ở đó cũng không biết phải cần bao lâu để họ quên được khoảnh khắc kinh hoàng rạng sáng nay.

Khoảng 0h30 ngày 24/5, lửa xuất phát từ khu vực để xe máy, xe đạp điện ở tầng 1, sau đó lan rộng. 50 cảnh sát PCCC phối hợp với người dân và các lực lượng khác đã chữa cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Lửa phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện tại khu vực sân. Khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực này. Lực lượng cứu nạn đã phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ để tiếp cận vào bên trong ngôi nhà, cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Thu Hương

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/tieng-khoc-xe-long-o-nha-tang-le-post175211.html