Tiệm mì 1.000 đồng giúp người nghèo ở Đà Nẵng
'Tôi mong muốn có thể giúp đỡ nhiều người và những hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống. Những người nghèo, bán vé số hay sinh viên đều có thể thưởng thức một tô mì đầy đủ rau, trứng, xúc xích chỉ với 1.000 đồng. Nếu không có tiền, chỉ cần một nụ cười là đủ', chị Trần Thị Bích Huệ, chủ tiệm mì chia sẻ.
Những ngày qua, tiệm mì tôm 1.000 đồng trên đường Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã thu hút đông đảo người dân. Mô hình tiệm mì này được mở ra nhằm hỗ trợ những người lao động khó khăn, không phân biệt giới tính, độ tuổi hay nghề nghiệp. Tại đây, bất kỳ ai có hoàn cảnh khó khăn đều có thể ghé vào nhận một tô mì tôm đầy đủ rau, trứng và xúc xích mà không cần phải lo lắng về tiền bạc.


Tiệm mì 1.000 đồng ở Đà Nẵng mỗi ngày rất đông người tìm đến.
Chủ tiệm mì, chị Trần Thị Bích Huệ chia sẻ, sau khi chứng kiến những cảnh đời khó khăn và cơ nhỡ ngoài đường, chị quyết định mở tiệm mì này với mục đích mang lại sự giúp đỡ thiết thực cho những người nghèo. Chỉ với 1.000 đồng, nhiều người có thể thưởng thức một tô mì đầy đủ rau, trứng, xúc xích. Và nếu không có tiền, chỉ cần một nụ cười là đủ.

Tiệm mì đầy đủ rau, trứng, xúc xích...
"Tiệm mì của tôi vừa mới triển khai sau Tết, tuy nhiên đã có rất nhiều cô chú bán vé số, người cơ nhỡ hay các bạn sinh viên tìm đến ăn. Tôi rất vui vì một chút tấm lòng của mình được mọi người đón nhận. Hy vọng mô hình sẽ được nhân rộng trong thời gian tới để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn nữa", chị Huệ nói.
Mỗi ngày, tiệm mì phục vụ hàng trăm tô mì miễn phí hoặc giá rẻ cho những người lao động nghèo, sinh viên xa nhà, hay những người vô gia cư. Mặc dù số tiền 1.000 đồng không lớn, nhưng đó là tấm lòng tốt và tinh thần sẻ chia với nhau.


Chỉ với 1.000 đồng có thể thưởng thức một tô mì, nếu không có tiền, chỉ cần một nụ cười.
Nguyễn Thanh Tân, sinh viên Trường ĐH Duy Tân cho biết: Mỗi lúc đi học về, mình đều tìm đến quán ăn để đỡ chi phí sinh hoạt hàng ngày. "Thật sự đây là mô hình rất ý nghĩa, thiết thực giúp nhiều người có bữa ăn no để tiếp tục công việc. Với một số người, 1.000 đồng hay 1 gói mì có thể không lớn, nhưng khi đói lòng, có lẽ đó chính là món ăn ngon nhất, làm ấm lòng những bà con khó khăn hay những vị khách lỡ đường", Thanh Tân nói.

Chị Trần Thị Bích Huệ, chủ tiệm mì mỗi ngày đều ra kiểm tra, bổ sung thêm để kịp thời phục vụ khách đến ăn.
Nói về kinh phí duy trì quán, chị Huệ tâm sự quán không kêu gọi bất kỳ hình thức quyên góp nào từ các tấm lòng hảo tâm. Ý định ban đầu của chị làm ra chủ yếu giúp những người khó khăn. "Tôi chỉ lấy tượng trưng 1.000 đồng để cho tâm lý của những người vào ăn cảm thấy thoải mái, không thấy ngại. Và cũng muốn nhiều người có thể cảm nhận được sự quan tâm từ xã hội", chị Huệ cho biết.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tiem-mi-1000-dong-giup-nguoi-ngheo-o-da-nang-post1723302.tpo