Thương cảnh cô bé bị xe tông nứt sọ, gia đình cơ cực không tiền cứu chữa

Con bị tai nạn tổn thương vùng não rất nặng, gia đình chị Trần Thị Diệu Linh càng thêm khốn đốn vì không có tiền chạy chữa cho con.

Bé 13 tuổi bị xe tông vỡ hộp sọ trước

Ngày 16/02/2019, trên đường đi học, em Trần Thị Diệu Hiền (13 tuổi), sinh sống tại phu khố 7, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm bị xe tông, nằm bất động. Người đi đường thương tình đưa em vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để cứu chữa.

Tại khoa Hồi sức chống độc A, các bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm, thăm khám và kết luận em bị vỡ hộp sọ trước thành 4 miếng, não dập, một phần mảnh sọ vỡ găm vô não. Sau khi phẫu thuật, Hiền đã tỉnh nhưng não vẫn còn đang trong tình trạng tổn thương nặng.

Em Trần Thị Diệu Hiền bị xe tông nứt sọ trước, đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận - Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Trần Thị Diệu Linh (mẹ của Hiền) chia sẻ: 'Lúc con bị tai nạn, gia đình không hề hay biết, may mà có người đi đường thương tình giúp đỡ đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Sau khi bác sĩ tiến hành mổ, con tôi đã tỉnh. Bác sĩ dặn tôi không được để con nói chuyện nhiều vì có nguy cơ căng và động dây thần kinh, đồng thời không được nói cho con biết về tình trạng não vẫn còn đang bị dập. Tôi không biết khi nào con mới được xuất viện, khi ra viện có thể tiếp tục đi học hay không'.

Vợ chồng chị Trần Thị Diệu Linh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Gia cảnh nghèo khổ, không tiền chữa trị

Vợ chồng chị Linh có 4 đứa con, Hiền là con cả, con trai út mới đi học mẫu giáo. Sống cùng 2 vợ chồng là mẹ ruột và 5 người cháu con của chị gái và em gái, đứa nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Trong "căn chòi" chắp vá từ nhiều mảnh tôn thiếc, đại gia đình chị Linh gồm 12 người cưu mang nhau sống qua ngày.

Túp lều được chắp vá từ những mảnh tôn thiếc là nơi ăn chốn ở của đại gia đình 12 người - Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đây, chị sống bằng nghề làm thuê làm mướn, ai gọi đi hái rau, nhổ cỏ... việc gì chị cũng làm để kiếm tiền nuôi con cháu. Năm 2017, thấy trong người mệt mỏi, thường xuyên khó thở... chị Linh đi khám thì phát hiện bị bệnh tim giai đoạn đầu và sau lưng có cục u bướu. Anh Thanh (chồng chị) sợ vợ bị nặng thêm, cuộc sống lại thêm cùng cực nên không cho chị đi làm, chỉ ở nhà nuôi vịt gà, chăm sóc con cháu. Anh làm nghề thợ hồ, thu nhập không ổn định.

Không gian sinh hoạt tù túng của cả gia đình - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Nhà rất nghèo, tôi lại còn bị bệnh tim với u bướu nên chồng không cho đi làm nữa, sợ có chuyện gì lại khổ thêm. Tôi ở nhà chăn nuôi mấy con vịt, con gà và chăm sóc con cháu. Chồng tôi là lao động chính trong gia đình, cuộc sống bữa đói bữa no nhưng vẫn ráng cho các con học đến đâu hay đến đó" - chị Linh tâm sự.

Căn nhà xập xệ lợp từ những mái tôn thiếc là nơi ăn chốn ở của 12 người trong gia đình nghèo khổ. Ngày trời nắng gắt, cả nhà phải ra ngoài sân ngồi cho mát. Ngày mưa, bà cháu, vợ chồng, con cái bồng bế nhau lao đao tìm chỗ khô ráo mà ngủ. Cuộc sống mưu sinh khó khăn, bữa đói bữa no nên vợ chồng chị không dám nghĩ đến một căn nhà khang trang hơn.

Hai đứa em Hiền chăm chỉ học bài ngoài sân - Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Linh nghẹn ngào: "Vào mùa mưa gió, cả gia đình phải chạy tới chạy lui tìm chỗ ngủ khô ráo cho con cháu. Biết cuộc sống khổ cực, mình cũng chẳng phụ được chồng nhiều nên tôi luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm chăm sóc dạy dỗ con cái, mong chúng học hành đến nơi đến chốn".

Hiện tại, Hiền vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, gia đình chưa có tiền để chuyển viện, đưa con vào thành phố chữa trị. Mơ ước về một căn nhà xây bằng gạch đã quá xa vời, nay con gái lại không may bị tai nạn tổn thương não rất nặng, chị Linh và gia đình cảm thấy rất đau lòng vì không thể tự mình lo hết cho con.

Mọi đóng góp ủng hộ em Hiền và gia đình chị Trần Thị Diệu Linh, quý độc giả vui lòng gửi về:

Anh Trần Đăng Thanh (chồng chị Linh)

Số tài khoản: 0811000007272 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Ninh Thuận

Nội dung: Ủng hộ bé Hiền và gia đình chị Linh

Hoặc liên hệ chị Linh qua số điện thoại: 0369126443

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Trăm Nguyễn

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/thuong-canh-co-be-bi-xe-tong-nut-so-gia-dinh-co-cuc-khong-tien-cuu-chua-c10a310160.html