Chiều 13/5, trong lúc công nhân của công ty CP Loan Dương (xã Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa) đang pha chế thuốc nổ thành mìn để phá đá thì bị lực lượng công an tỉnh ập vào bắt quả tang.
Những ngày cuối tháng Hai, khi hoa mận, hoa mơ nở trắng rừng, cũng là lúc nhân dân cả nước cùng nhau hướng về mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), nơi hàng nghìn chiến sỹ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979...
Chiều 14/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại cửa hàng Viettel trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Tại hiện trường, ngôi nhà và tài sản của chị Thơ bị hư hỏng nặng, rất may thời điểm xảy ra vụ nổ, các thành viên gia đình chị Thơ đang nằm ngủ phía trong nhà nên không ai bị thương.
Sau khi mang theo mìn tự chế vào khu tập thể giáo viên trường mầm non, người đàn ông đã khống chế một cô giáo rồi kích nổ quả mìn.
Trong lúc xem bóng đá, căn nhà của một người dân tại thị trấn Nga Sơn bị kẻ xấu ném mìn vào nhà, may mắn 4 người trong gia đình không ai bị thương nhưng tài sản tại tầng 1 của căn nhà bị hư hỏng nặng.
Đang ngồi xem bóng đá giữa 2 đội tuyển Brazil và Bỉ tại World Cup, anh Cường ở Thanh Hóa bất ngờ nghe tiếng nổ lớn vang lên nghi bị ném mìn ở tầng 1, chạy xuống anh thấy khói bốc lên mù mịt, trần nhà bong tróc, nhiều đồ đạc vỡ tan.
Trong lúc anh A Jon dùng mìn để đánh cá thì quả mìn bỗng nhiên phát nổ khiến anh A Jon tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.
Do bất cẩn, anh A Jon đã để mìn phát nổ trên tay khiến anh chết tại chỗ.
Đưa thi thể Q. về mai táng sau khi bị tai nạn giao thông, người dân bất ngờ phát hiện dưới gầm giường nạn nhân có 2 vật lạ nghi là mìn tự chế.
Bom, mìn, vật nổ (BM,VN) còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam tác động không nhỏ đến đời sống của nhân dân và công cuộc phát triển đất nước. Những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị Quân đội, nòng cốt là lực lượng công binh đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả BM,VN còn sót lại, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
ANTĐ Thanh mua thuốc và kíp nổ tại Lạng Sơn, về hỏi mấy người cách chế tạo mìn, rồi tự làm lấy. 'Sản phẩm' được đối tượng mang xuống hiệu vàng Hoàng Tín (HN) 'ứng dụng'.