Thầy giáo trẻ với tấm lòng thiện nguyện

Đã từ nhiều năm nay, ngoài công việc giảng dạy, thầy giáo Trần Văn Anh (1991, giáo viên môn Âm nhạc), Trường THCS Phong Hòa (xã Phong Hòa, H. Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Đã từ nhiều năm nay, ngoài công việc giảng dạy, thầy giáo Trần Văn Anh (1991, giáo viên môn Âm nhạc), Trường THCS Phong Hòa (xã Phong Hòa, H. Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Thầy Văn Anh trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài thời gian lên lớp ở trường, thầy Văn Anh không ngừng kết nối các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân, thâm nhập thực tế để tìm gặp những mảnh đời, những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, nghèo khổ. Đặc biệt là những em học sinh mồ côi cha mẹ, khó khăn trong học tập rồi sau đó viết bài kêu gọi, kết nối đến cộng đồng.

Khi còn là sinh viên Học viện Âm nhạc Huế, sau những lần theo các đoàn thiện nguyện đến các vùng quê nghèo, thầy giáo Văn Anh đã có niềm đam mê giúp đỡ những thân phận nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Như một cơ duyên, Văn Anh được các nhà sư mời đi hát tại các điểm thiện nguyện. Cứ thế, những ánh mắt hiền hậu, những gương mặt rạng ngời của người nghèo khi nhận quà dần thu hút anh. Năm 2015, sau khi ổn định công tác tại Trường THCS Phong Hòa, thầy Văn Anh lập địa chỉ facebook với tên “Người đi xin” để kêu gọi cư dân mạng ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Để thuyết phục được nhiều người tham gia hỗ trợ, anh viết bài miêu tả từng hoàn cảnh và nêu cảm xúc của bản thân mình về những mẹ già neo đơn, các em học sinh mồ côi, những gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo... Với suy nghĩ, cuộc sống xung quanh mình có nhiều người, nhiều hoàn cảnh cơ cực, khó khăn, bệnh tật, mồ côi… cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thầy giáo trẻ Văn Anh đã tự nguyện, tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện.

Trong thời gian qua, thầy Văn Anh đã kêu gọi, thực hiện thành công các chương trình, cụ thể như: Chương trình “Bao gạo nghĩa tình”, “Hành trình kết nối yêu thương”. Cùng với các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, thầy Văn Anh đã trao những phần quà giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn trên địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và lan rộng đến tỉnh Quảng Trị.

Thầy Văn Anh chia sẻ, muốn tổ chức được các hoạt động thiện nguyện, trước hết cần có tấm lòng đồng cảm, sẻ chia chân thành với những người gặp khó khăn. Người đứng ra tổ chức cần tận tình, tận tâm, chân thật thì sẽ được mọi người ủy thác.

Nhờ sự tâm huyết, trong những năm qua, mỗi lần tổ chức thiện nguyện, thầy Văn Anh đã được đông đảo đồng nghiệp, học sinh và các nhà hảo tâm ủng hộ bằng tinh thần và vật chất để có được những món quà giúp đỡ người nghèo. Đặc biệt, gia đình và nhà trường nơi thầy công tác rất ủng hộ việc làm của thầy vì đó là những việc làm có ý nghĩa đối với cuộc sống.

“Rong ruổi tìm nguồn hỗ trợ người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tôi nhận ra trong xã hội có nhiều những tấm lòng hảo tâm của mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Người đóng góp 10 nghìn, 20 nghìn đồng; cũng có những con số lên đến vài chục triệu đồng nhưng lại giấu tên”, thầy Văn Anh thổ lộ.

Đến nay, thầy Văn Anh đã lập quỹ hỗ trợ thường xuyên cho hơn 100 mẹ già neo đơn sống tại các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông, A Lưới, thị xã Hương Trà và H. Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tùy theo mức độ khó khăn của từng trường hợp, giá trị mỗi phần quà từ 200 đến 500 nghìn đồng/tháng cùng nhiều nhu yếu phẩm như sữa, gạo, dầu ăn... Thông qua chương trình “Bao gạo nghĩa tình giúp đỡ người già neo đơn”, “Chung tay vì học sinh mồ côi”, thầy Văn Anh cũng đã tìm được hàng trăm suất quà cho các em học sinh nghèo, mồ côi học khá, giỏi vào các dịp khai giảng, tổng kết năm học, Tết Nguyên đán, Trung thu... giúp hàng chục học sinh không phải bỏ học để lao động trước tuổi.

Khi hỏi về các hoạt động thiện nguyện giúp ích gì cho bản thân trong cuộc sống, công việc, đặc biệt là dạy học?, thầy Văn Anh chia sẻ: “Tổ chức thiện nguyện bản thân mình luôn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, có nhiều dẫn chứng sinh động về con người, cuộc sống xung quanh để giáo dục các em học sinh biết yêu thương, biết chia sẻ với những người nghèo khổ xung quanh mình. Hoạt động tình nguyện và từ thiện không thể thực hiện một mình mà cần sự chung tay, góp sức của nhiều người. Vậy nên, tôi mong rằng sẽ có thêm thật nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội để góp phần làm cuộc sống này đẹp hơn”.

VĂN BỐN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_226513_thay-giao-tre-voi-tam-long-thien-nguyen.aspx