'Thắp lửa' nơi ngã ba biên giới

ĐBP - Trong khuôn khổ của Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' diễn ra tại mảnh đất Ðiện Biên anh hùng trung tuần tháng 11 vừa qua, gần 100 đoàn viên thanh niên (ÐVTN) tới từ nhiều tỉnh, thành phía Bắc đã ngược ngàn về với bà con nơi biên cương Sín Thầu (huyện Mường Nhé). Ðặc biệt, chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; động viên nhân dân khu vực biên giới chung sức đồng lòng cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng A Pa Chải giới thiệu về mốc số 0 cho đoàn viên thanh niên tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Sau khi kết thúc nhiều hoạt động sôi nổi tại Quảng trường 7/5, Ðoàn Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” rời TP. Ðiện Biên Phủ, vượt gần 300km thẳng hướng Mường Nhé với mục tiêu khu vực biên giới 3 nước Việt - Trung - Lào. Nghỉ chân tại trung tâm huyện lỵ, mờ sáng hôm sau khi giọt sương vẫn còn đọng trên lá, đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình về với bà con xã Sín Thầu - mảnh đất tận cùng phía Tây Tổ quốc. Mặc dù chưa tới 7 giờ sáng nhưng không khí tại Ðồn Biên phòng A Pa Chải đã rộn vang tiếng nói, tiếng cười và những cái bắt tay thật chặt khiến quãng đường gần 300km dường như ngắn lại, bao mệt nhọc của ÐVTN cũng dần tan biến, nhường chỗ cho sự khẩn trương, chuẩn bị cho các hoạt động ngay nơi ngã ba biên giới này. Tại đây, đoàn Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trao 10 suất quà cho hộ nghèo; tặng “sân trường cho em” cho Trường Mầm non Sín Thầu. Ðồn Biên phòng A Pa Chải cũng trao quà cho 5 học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường”; thực hiện mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”...

Sau khi nhận những phần quà, anh Chảo Po Hừ, bản Lỳ Mạ Tá chia sẻ: “Cuộc sống của gia đình tôi và bà con nơi đây còn khó khăn lắm, đặc biệt vào mùa giáp hạt. Nhưng hôm nay chúng tôi rất vui được đón các bạn ÐVTN từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tới thăm, động viên và được nhận những phần quà ý nghĩa từ các bạn. Các phần quà không chỉ giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn mà còn tiếp thêm động lực, khuyến khích bà con chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế”.

Bà Pờ Mỳ Lế, Bí thư Ðảng ủy xã Sín Thầu không giấu được sự xúc động: “Là xã vùng xa, biên giới, giao thông cách trở, đời sống của bà con nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân sẽ tiếp sức và là nguồn động viên ý nghĩa để bà con có thêm tư liệu sản xuất, có cuộc sống ổn định, ấm no, đủ đầy hơn. Sẵn sàng cùng với bộ đội bảo vệ vững chắc mảnh đất phên giậu của Tổ quốc”.

Ngay sau lễ trao quà, dưới sự hướng dẫn, “hoa tiêu” của chiến sĩ Ðồn Biên phòng A Pa Chải, đoàn hành quân lên mốc giao điểm ba đường biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc (hay còn gọi mốc số 0), nơi được mệnh danh “1 tiếng gà gáy cả 3 nước cùng nghe”. Từ điểm dừng chân, những ÐVTN tiếp tục chặng hành trình dài gần 5km bằng phương pháp “độc bộ” trên con đường bê tông men theo các vách núi, khu rừng xanh thẳm và bậc đá để chinh phục cột mốc số 0. Sau gần 2 giờ đi bộ, bao mệt nhọc dường như tan biến nhường chỗ cho lòng tự hào, phấn chấn khi đoàn đối diện với cột mốc số 0 “3 cạnh” trên đỉnh Khoan La San hùng vĩ. Trong sắc áo đỏ sao vàng rực rỡ, không khí trang nghiêm, đoàn cử hành chào cờ, hát vang Quốc ca với cảm xúc lâng lâng và niềm tự hào dân tộc. Và mỗi ÐVTN không quên ghi lại những bức hình lưu niệm tại địa danh ý nghĩa này. Bạn Lò Khánh Linh, sinh viên năm thứ 3, Trường Ðại học Tây Bắc xúc động chia sẻ: “Vậy là sau bao năm ấp ủ, mong chờ, giờ em đã đạt được mơ ước, được chạm tay lên cột mốc số 0, điểm đến ý nghĩa mang biểu tượng của đất nước. Ðến đây, em cảm thấy thêm yêu Tổ quốc mình; cảm phục các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc”.

Anh Ðặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ðược phát động từ năm 2014, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã khơi dậy lòng yêu nước của ÐVTN trong cả nước nói chung, Ðiện Biên nói riêng. Ðặc biệt, đã góp phần thôi thúc ÐVTN xác định trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc, ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Ðiện Biên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Ðồng diễn xếp đội hình tạo chữ “Tổ quốc”; tư vấn hướng nghiệp; tặng quà học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo... Từ đó, khơi gợi tinh thần xung kích, sáng tạo, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ Ðiện Biên; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/174976/%E2%80%9Cthap-lua%E2%80%9D-noi-nga-ba-bien-gioi