Thanh Hóa: Giả chết để trục lợi hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm, 2 mẹ con bị tạm giữ
Lên kịch bản giả chết suốt 5 năm để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng tiền bảo hiểm, Nguyễn Thị Thu cùng mẹ ruột đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự.
Ngày 21/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập (70 tuổi) và Nguyễn Thị Thu (41 tuổi), cùng trú tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung để điều tra về hành vi 'gian lận trong kinh doanh bảo hiểm'.

Người thân lập bia mộ cho Thu do nghĩ Thu 'đã chết' năm 2020. Ảnh: CATH
Cụ thể, vào ngày 17/12, Công an phường Quang Trung tiếp nhận tin báo về việc Thu đề nghị xóa khai tử. Cách đây 5 năm, trên địa bàn cũng có người tên Nguyễn Thị Thu được người nhà khai tử nên Công an đặt ra nhiều nghi vấn. Sau khi xác minh, Công an phường xác định người đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu, người đã được khai tử cách đây 5 năm.
Để làm rõ vụ việc, Công an phường Quang Trung đã báo cáo, chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu khai nhận hành vi 'giả chết' để trục lợi bảo hiểm.

Nguyễn Thị Thu (bên trái) và bà Trần Thị Thập (mẹ Thu) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Sự việc bắt đầu từ năm 2017, khi Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Đến năm 2020, khi phát hiện mình bị ung thư, Thu hay cãi vã với mẹ đẻ, rồi có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để thay tên đổi số và lấy tiền bảo hiểm.
Sau khi bàn bạc với bà Trần Thị Thập (mẹ đẻ), Thu lên kịch bản giả chết. Ban đầu, bà Thập không đồng ý, nhưng sau khi Thu dọa cắn dây điện tự tử, bà Thập đã chấp nhận.

Công an lấy lời khai của bà Thập. Ảnh: CATH
Để thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch, Thu dự định sẽ uống thuốc ngủ, sau đó vào nhà tắm giả vờ ngã dẫn đến đột tử. Để không ai biết, 2 mẹ con tính toán sẽ thuê thầy cúng ở xã Hoạt Giang để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.
Vào sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây sát, chảy máu và lên giường ngủ giả chết. Sau khi thông báo cho chính quyền, họ hàng về việc Thu đột tử, đám tang nhanh chóng được tổ chức.

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Khoảng nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy, về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó vào tỉnh Đồng Nai làm ăn. Cùng thời điểm này, đám tang giả diễn ra, với bà con, bạn bè, hàng xóm... đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất cho người xấu số.
Sau khi Thu 'chết', ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Sau đó, bà Thập liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán cho Thu.

Công an Thanh Hóa lật tẩy kế hoạch của Thu. Ảnh: CATH
Khám xét nơi ở của bà Thập, Công an thu giữ 1 thông báo của Công ty Bảo hiểm Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và 1 thông báo của Công ty Bảo hiêm Phú Hưng với số tiền 600.000.000 đồng.
Lấy được tiền, bà Thập đưa cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và AI (trí tuệ nhân tạo). Do được xác định 'đã chết', không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen để tránh bại lộ.
Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận, do biết bản thân bị bệnh nên đã nghĩ đến việc tự tự nhưng do chưa báo hiếu cho mẹ nên nếu tự tử, sẽ không được chi trả bảo hiểm. Bởi vậy, Thu lập kế hoạch giả chết để lấy tiền bảo hiểm.













