Thắng đậm Indonesia, Huỳnh Như vẫn buồn

Tuyển nữ Việt Nam đã hạ Indonesia 7-0 để vào bán kết, nhưng tiền đạo Huỳnh Như vẫn tiếp tục 'tịt ngòi'.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 sau chiến thắng 7-0 trước Indonesia. Nhưng giữa niềm vui ấy, vẫn có một nỗi buồn riêng của Huỳnh Như – thủ lĩnh hàng công, người chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương suốt hai trận đã qua.

Tại sân chơi mà tuyển nữ Việt Nam tỏ ra quá vượt trội, mọi thứ diễn ra như một cơn mưa bàn thắng. Phút 24, Bích Thúy mở tỷ số khi cú sút của cô khiến thủ môn Masykuroh bắt bóng vuột khỏi tay rồi lăn vào lưới. Chỉ bốn phút sau, áp lực từ pha treo bóng của Hoàng Thị Loan khiến thủ môn Indonesia lúng túng, để bóng đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng.

Tuyển nữ Việt Nam đã hạ Indonesia 7-0 để vào bán kết, nhưng tiền đạo Huỳnh Như vẫn tiếp tục “tịt ngòi”.

Tuyển nữ Việt Nam đã hạ Indonesia 7-0 để vào bán kết, nhưng tiền đạo Huỳnh Như vẫn tiếp tục “tịt ngòi”.

Hiệp hai tiếp tục là màn dội bom. Phút 69, vừa vào sân ít phút, Hải Yến đánh đầu ghi bàn thứ ba từ quả phạt góc của Ngân Thị Vạn Sự. Chỉ hai phút sau, Vạn Sự tự mình lập công với pha bứt tốc rồi dứt điểm thẳng, nâng tỷ số lên 4-0.

Phút 81, Hải Yến dứt điểm bị chặn nhưng Thu Thảo có mặt kịp thời để đá bồi, đưa Việt Nam dẫn 5-0. Phút 85, Tuyết Dung kiến tạo để Hải Yến khống chế bóng tinh tế rồi ghi bàn thứ sáu. Và đến phút 89, Tuyết Dung khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng pha solo qua vòng vây năm cầu thủ Indonesia, cứa lòng tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 7-0.

Hai trận toàn thắng, 13 bàn ghi được, không một lần để thủng lưới, những con số cho thấy tuyển nữ Việt Nam vẫn ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại khu vực. Nhưng giữa sự rực rỡ đó, vẫn có một dấu lặng. Huỳnh Như là biểu tượng của bóng đá nữ Việt Nam, chưa một lần ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Điều này không phải vì Huỳnh Như chơi tệ. Ngược lại, cô vẫn là trung tâm trong nhiều pha lên bóng, thu hút hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội lập công. Nhưng với một tiền đạo, đặc biệt là thủ quân từng ghi bàn ở Champions League nữ, việc “tịt ngòi” ở giải đấu khu vực chắc chắn để lại cảm giác chưa trọn vẹn.

Với Huỳnh Như, bàn thắng không chỉ là thống kê, mà còn là tiếng nói khẳng định bản năng sát thủ và vai trò thủ lĩnh. Ở tuổi 33, cô vẫn muốn chứng minh mình là mũi nhọn đáng sợ ở Đông Nam Á. Hai trận không ghi bàn có thể chỉ là sự nén lại, để rồi khi cơ hội đến, Huỳnh Như sẽ bùng nổ.

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Thu Xuân, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Thu Thảo, Mỹ Anh, Huỳnh Như.

Indonesia: Masykuroh, Aulia, Rumbewas, Riski, Binsbarek, Nurrohmah, Silfianus, Viandrisa, Octavian, Awi, Warps.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/thang-dam-indonesia-huynh-nhu-van-buon-202508092136327339.html