Thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Trong đêm khai mạc 'Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, năm 2022, tại tỉnh Điện Biên', các dân tộc Thái, Mông, Ba Na, Cơ Tu, Lào... tay trong tay tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào.

Đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt - Lào diễn ra trong không gian rực rỡ sắc màu.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tham dự đêm khai mạc.

Dù trời có mưa nhỏ nhưng đông đảo người dân, du khách vẫn tới tham dự ngày hội, thưởng thức đêm nghệ thuật khai hội đặc sắc.

Ông Ounethouang Khaophanh- Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phát biểu tại đêm khai mạc

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Việt Nam phát biểu Khai mạc.

Tựa lưng chung dải Trường Sơn hùng vĩ, chia sẻ mạch nguồn của dòng Mê Kông huyền thoại, hai đất nước Việt - Lào đã cùng trải qua bao ngày tháng gian lao.

Hai đất nước trong những ngày bão lửa đã dành cho nhau tình cảm máu thịt "bát cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi", thành hình tượng đoàn kết chí tình, chí nghĩa, chí nguyện sáng ngời.

Từ những vết đạn bom găm nát từng thớ gỗ, những mầm xanh trỗi dậy đón ánh nắng mai, ánh sáng của hòa bình. Nhưng có những người con mãi nằm lại nơi rừng xanh núi đỏ. Tổ quốc giang tay đón các anh trở về.

Duyên dáng phụ nữ dân tộc Thái - Việt Nam.

Điện Biên, xứ sở hoa Ban trắng, phiên dậu vững chắc, điểm hẹn hòa bình nơi biên cương Tổ quốc. Một Điện Biên tươi đẹp, phát triển hôm nay là kết tinh, hội tụ những giá trị lịch sử hào hùng, vẻ đẹp thiên nhiên do tạo hóa ban tặng, kho tàng văn hóa phong phú độc đáo của 19 dân tộc anh em, đặc biệt là thành quả từ ý chí khát vọng, bàn tay, khối óc và sáng tạo của chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện biên qua nhiều thời kỳ.

Vùng cao biên giới Việt - Lào là vùng đất vô cùng đặc biệt, không chỉ vị trí địa lý mà còn những đặc trưng riêng có, được kiến tạo bởi thiên nhiên và bàn tay, khối óc con người. Đây là nơi sinh sống của đông đảo cộng đồng các dân tộc thiểu số trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, lớp lớp thế hệ người dân nơi đây đã kế tiếp nhau sáng tạo, chắt lọc, trao truyền và gìn giữ những thành quả chung, những tinh hoa văn hóa của cộng đồng, góp phần làm nên Việt Nam- vẻ đẹp bất tận

Những giá trị ấy của các địa phương ngày hôm nay một phần được làm giàu từ mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc Việt Nam - Lào có chung đường biên giới. Để từ đó, thêm tự hào về quê hương đất nước.

Việt Nam và Lào đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác về mọi mặt vào năm 1977. Nền tảng quan trọng ấy đã mở đầu cho sự hợp tác phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế - xã hội hai quốc gia.

Điệu múa truyền thống lăm vông - Lào được giới thiệu tại ngày hội.

Từ chung một chiến hào thời đạn bom bão lửa, giờ đây những người Việt, người Lào cùng ghi dấu chân đồng hành trên con đường hướng tới ấm no, thịnh vượng, hòa giai điệu rộn ràng tình đoàn kết.

“Thanh âm biên cương” Bài hát: Chếnh choáng

Đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt - Lào diễn ra trong không gian rực rỡ sắc màu, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách thập phương./.

Nhóm PV/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/tham-tinh-huu-nghi-viet-lao-post974541.vov