Thái Lan: 'Nhìn' hung thủ trong lúc ăn đồ nướng, cô gái 17 tuổi bị bắn chết giữa đường

Một vụ án mạng đầy rúng động vừa xảy ra tại tỉnh Pathum Thani, Thái Lan, khi một thiếu nữ 17 tuổi bị bắn thẳng vào đầu chỉ vì… 'nhìn' hung thủ trong lúc dùng bữa cùng bạn tại một nhà hàng nướng kiểu Thái (mookata). Cảnh sát hiện đang khẩn trương truy tìm nghi phạm.

Nạn nhân, được truyền thông địa phương gọi là Tangmo (tên phiên âm từ tiếng Thái), đã tử vong sau một đêm điều trị trong bệnh viện. Vụ việc đang gây bàng hoàng trong dư luận vì mức độ lạnh lùng và vô cớ của hành vi sát hại.

Theo báo Naewna, vụ việc xảy ra vào tối 20/4 khi Tangmo cùng nhóm bạn đến ăn tại một nhà hàng ở khu vực Khu Khot. Trong lúc dùng bữa, cả nhóm để ý thấy một người đàn ông lạ mặt, khoảng 20 tuổi, mặc áo phông đen, quần short, xăm cả hai chân, liên tục nhìn chằm chằm về phía họ.

Tangmo đã tử vong sau một đêm điều trị trong bệnh viện. (Ảnh: Social Hunter/Facebook)

Tangmo đã tử vong sau một đêm điều trị trong bệnh viện. (Ảnh: Social Hunter/Facebook)

Không ai lên tiếng hay xảy ra va chạm, nhưng bầu không khí trở nên căng thẳng. Sau bữa ăn, khi nhóm bạn rời đi bằng xe máy, họ một lần nữa chạm mặt ánh nhìn của kẻ lạ mặt.

Người đàn ông sau đó bám theo nhóm bằng xe máy, rồi bất ngờ rút súng, nổ 3-4 phát đạn. Một viên đạn xuyên thẳng vào trán Tangmo, khiến cô gục ngay trên đường.

Kẻ tấn công sau đó quay xe lại như để “xem kết quả”, rồi phóng xe bỏ trốn về phía nhà hàng, bỏ mặc nạn nhân nằm bất động giữa đường.

Một người dân tốt bụng đi ngang đã đưa Tangmo đến bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, sau nhiều giờ nỗ lực cứu chữa, cô gái trẻ đã không qua khỏi vào khoảng 7h sáng hôm sau.

Ông Chatree, 52 tuổi, nhân chứng tại hiện trường, cho biết ông tưởng tiếng súng là âm thanh từ một vụ va chạm xe máy lúc khoảng 20h45 tối hôm đó. Khi ra xem, ông phát hiện Tangmo nằm úp mặt xuống đường, trong khi nhóm bạn hoảng loạn quay lại, hét lên rằng cô vừa bị bắn vào đầu.

“Tôi lập tức gọi cảnh sát. Sau đó có một tài xế xe bán tải đi qua dừng lại, giúp đưa cô gái đến bệnh viện,” ông kể lại.

Tangmo nằm úp mặt xuống đường, trong khi nhóm bạn hoảng loạn quay lại, hét lên rằng cô vừa bị bắn vào đầu. (Ảnh: Ejan/ Facebook)

Tangmo nằm úp mặt xuống đường, trong khi nhóm bạn hoảng loạn quay lại, hét lên rằng cô vừa bị bắn vào đầu. (Ảnh: Ejan/ Facebook)

Đại tá cảnh sát Kantaphon Wanna, Trưởng đồn cảnh sát Khu Khot, cho biết đơn vị đã thu được các đầu mối về danh tính nghi phạm và đang xác minh xem hắn có hành động đơn lẻ hay có đồng phạm.

Hệ thống camera an ninh tại nhà hàng, khu vực xung quanh và hiện trường đang được trích xuất và phân tích nhằm truy vết lộ trình di chuyển của hung thủ.

Tangmo hiện đã được chuyển đến khoa pháp y Bệnh viện Bhumibol Adulyadej để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

Cộng đồng mạng Thái Lan đang dậy sóng phẫn nộ, khi một mạng người bị cướp đi chỉ vì ánh nhìn vô thức, không lời qua tiếng lại, không va chạm.

Nhiều người cho rằng, sự leo thang của các vụ bạo lực vô cớ, đặc biệt có yếu tố liên quan đến vũ khí nóng, đang trở thành vấn nạn đáng báo động ở khu vực ngoài Bangkok – nơi các hành vi cực đoan ngày càng khó kiểm soát.

Ngọc Bảo (Theo MSNews)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/thai-lan-nhin-hung-thu-trong-luc-an-do-nuong-co-gai-17-tuoi-bi-ban-chet-giua-duong-14723.html