Tết sẻ chia của tình đồng hương
Tết đến, không phải ai cũng may mắn được đoàn viên. Giữa bộn bề mưu sinh nơi đất khách, những hội đồng hương Đà Nẵng đã lặng lẽ nối nhịp sẻ chia, mang hơi ấm và tình người đến những phận đời còn khó khăn. Một cái Tết không trọn vẹn bên gia đình nhưng vẫn đong đầy nghĩa tình.

Dịp cuối năm, nhiều hội đồng hương cấp xã phường đã có những chuyển về quê trao quà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh, Hội đồng hương Quế Sơn tại Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bà con ở quê nhà. Ảnh: PHAN VINH
Động viên đồng hương nơi đất khách
Ẩn mình trong con hẻm nhỏ tại phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, căn nhà của vợ chồng anh Lê Thành Đối (quê xã Duy Nghĩa) hiện ra chật chội và tĩnh lặng. Phòng khách vốn đã nhỏ, nay kê thêm chiếc giường bệnh để anh Đối nằm, tiện cho vợ anh vừa làm việc vừa túc trực chăm sóc chồng. Nhiều năm qua, cuộc sống gia đình gần như gói gọn trong không gian ấy.
Vợ chồng anh Đối vào miền Nam lập nghiệp từ năm 1994, gắn bó với nghề may đo. Nhờ cần cù, chịu khó, hai vợ chồng từng có cuộc sống khá ổn định, nuôi hai con ăn học. Biến cố ập đến vào tháng 7/2021 khi anh Đối gặp tai nạn, chấn thương sọ não nặng. Từ đó, toàn bộ tiền bạc tích góp dồn hết cho việc chạy chữa, cửa tiệm may buộc phải đóng cửa. Người vợ chỉ còn nhận may gia công tại nhà, tranh thủ thời gian rảnh để chăm sóc chồng.
Những ngày giáp Tết, căn nhà nhỏ càng trầm lắng hơn. Ngày 5/2, Hội đồng hương xã Duy Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Đối. Cuộc gặp gỡ diễn ra giản dị, dù không nhiều lời, nhưng đủ để người trong cuộc cảm nhận sự ấm áp từ những người đồng hương.

Hội đồng hương xã Duy Nghĩa thăm và tặng quà cho anh Lê Thành Đối ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN VINH
Theo anh Dương Văn Năm, Chủ tịch Hội đồng hương xã Duy Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh, dịp cận Tết này, Ban Chấp hành Hội đã phân công các thành viên tìm hiểu và trực tiếp thăm hỏi khoảng 60 đồng hương có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ 42 triệu đồng. Ngoài nguồn quỹ chung của Hội, nhiều cá nhân còn tự nguyện trao thêm những món quà riêng.
“Hội có Quỹ Tương thân tương ái. Khi bà con đồng hương sinh sống tại thành phố rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chúng tôi cố gắng kết nối nhiều nguồn lực để hỗ trợ kịp thời”.
Ông Dương Văn Năm, Chủ tịch Hội đồng hương xã Duy Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh
Trong một con hẻm nhỏ trên đường Võ Thành Trang, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh, có một xóm trọ với hơn 30 người Quảng đang mưu sinh bằng những công việc giản đơn như nhặt ve chai, bán vé số, bán hàng rong. Sáng sớm họ rời phòng trọ, tối muộn mới trở về, căn phòng chỉ là nơi ngả lưng sau một ngày dài.
Bà Hồ Thị Nga (sinh năm 1967, quê xã Thu Bồn) vào miền Nam từ năm 2012, làm giúp việc theo giờ cho các gia đình. Với thu nhập 6-10 triệu đồng mỗi tháng, bà đã lo cho con ăn học. Nay con đã lập gia đình, trở về Đà Nẵng sinh sống, bà vẫn ở lại thành phố, tiếp tục làm việc. Căn phòng trọ chưa đầy 7m2 của bà chỉ đủ đặt một tấm nệm và bếp ga nhỏ.
"Tôi ở đây quen rồi. Gần 15 năm làm lụng, trước lo cho con, giờ để dành phòng khi đau ốm. Về quê cũng không biết làm gì, ở đây có việc thì còn tự lo được", bà Nga nói.

Anh Nguyễn Thế Đỉnh trao quà cho bà Hồ Thị Nga đang sống tại phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN VINH
Anh Nguyễn Thế Đỉnh (quê xã Thu Bồn, chủ hệ thống mì Quảng Bà Mua) biết đến xóm trọ này trong một lần đi trao quà từ thiện nhiều năm trước. Kể từ đó, vào tháng 7 âm lịch và mỗi dịp Tết, anh đều quay lại, lặng lẽ ghé thăm từng căn phòng trọ chật hẹp, hỏi han công việc, sức khỏe của bà con đồng hương đang mưu sinh bằng những nghề bấp bênh nơi phố thị.
“Mỗi người một cảnh, giúp được chút nào hay chút đó. Tôi coi những lần ghé thăm ấy như một cách giữ sợi dây liên kết với bà con đồng hương, để giữa nhịp sống mưu sinh khắc nghiệt, bà con thấy mình không đơn độc nơi đất khách”, anh Đỉnh chia sẻ.
Hành trình trở về quê nhà
Trong khi nhịp sống cuối năm ở các đô thị lớn vẫn cuồn cuộn chảy với công việc, đơn hàng và những toan tính mưu sinh, thì ở nhiều làng quê Đà Nẵng, không khí xuân lại dịu dàng, lắng sâu hơn, từ những chuyến trở về đầy nghĩa tình của người con xa xứ.
Các hoạt động chăm lo Tết cho người cao tuổi, hộ nghèo và các hoàn cảnh khó khăn do các hội đồng hương và mạnh thường quân tổ chức đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, góp phần xoa dịu cảm giác trống trải của những phận người dễ bị tổn thương nhất mỗi độ xuân về.
Ngày 30/1, trong buổi trao đổi giữa ông Trần Trí, Chủ tịch Hội đồng hương xã Đồng Dương, với lãnh đạo địa phương, chính quyền xã đã bày tỏ sự trân trọng đối với tấm lòng thiện nguyện của bà con xa quê, những người dù bận rộn nơi đất khách vẫn đau đáu hướng về làng xóm cũ.

Hội đồng hương xã Đồng Dương trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà. Ảnh: PHAN VINH
Từ kinh nghiệm nhiều năm triển khai các hoạt động an sinh, địa phương cũng mong muốn các chương trình được kết nối thông qua Hội đồng hương, nhằm tổ chức chặt chẽ, chu đáo hơn, tránh trùng lặp và tạo sức lan tỏa lâu dài.
Cụ thể, chiều 14/2 (27 tháng Chạp), chương trình "Xuân yêu thương" do Hội đồng hương xã Đồng Dương tổ chức đã trao 81 phần quà Tết cho các cụ già neo đơn từ 75 tuổi trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng, dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đến đúng thời điểm những người già cần nhất sự quan tâm, sẻ chia.
Trong chương trình ấy, anh Nguyễn Thành Tuy, người con thôn An Lộc đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, đã ủng hộ riêng 20 phần quà dành cho bà con quê nhà, như một cách trả nghĩa mảnh đất đã nuôi dưỡng anh từ thuở ban đầu.
Ở xã Duy Nghĩa, hành trình "Mang Tết về quê" do Hội đồng hương xã Duy Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức cũng ghi dấu ấn đậm nét. Sáng 11/2 (24 tháng Chạp), tại hội trường UBND xã, 150 suất quà Tết (mỗi suất 800 nghìn đồng) đã được trao tận tay bà con nghèo, người già neo đơn cùng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng.

Hội đồng hương xã Xuân Phú trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn quê nhà. Ảnh: PHAN VINH
Ông Dương Văn Năm, Chủ tịch Hội đồng hương xã Duy Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán, Hội cũng trao 50 triệu đồng cho quỹ tương thân tương ái tại quê nhà thông qua chương trình văn nghệ.
“Nguồn lực được huy động từ Quỹ hoạt động của Hội, từ những đợt gây quỹ trong năm và sự chung tay của các nhà hảo tâm, cho thấy sự gắn bó bền bỉ của cộng đồng đồng hương với quê nhà”, ông Năm khẳng định.
Không chỉ Đồng Dương hay Duy Nghĩa, nhiều hội đồng hương khác như Quế Sơn, Thu Bồn, Nam Phước, Duy Xuyên, Hòa Vang, Đại Lộc, Bà Nà… cũng chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho bà con khó khăn. Riêng Hội đồng hương xã Quế Sơn đã trao hơn 600 suất quà, trở thành một trong những đơn vị triển khai sớm nhất.
Kết nối và lan tỏa
Theo ông Lê Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương TP. Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh, hoạt động chăm lo Tết năm nay được Hội triển khai theo hướng mở rộng cả phạm vi lẫn đối tượng, tập trung vào những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương nhất mỗi độ xuân về.
Từ nguồn đóng góp của hội viên, doanh nghiệp và các mạnh thường quân, Hội đã tổ chức trao hơn 3,3 tấn gạo và gần 60 suất quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Hội đồng hương TP. Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 1 tấn gạo kèm tiền mặt cho Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: PHAN VINH
Song song đó, khoảng 300 triệu đồng được dành hỗ trợ trực tiếp cho bà con đồng hương gặp hoàn cảnh đặc biệt đang sinh sống, mưu sinh tại TP. Hồ Chí Minh, những người vì bệnh tật, tuổi tác hoặc khó khăn kinh tế mà không thể về quê đón Tết.
Không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, các hoạt động của Hội còn hướng đến giải quyết những nhu cầu căn bản và lâu dài. Hội Doanh nhân Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức 20 chuyến xe “0 đồng”, đưa khoảng 1.000 bà con về quê ăn Tết, giúp họ vượt qua rào cản chi phí đi lại trong bối cảnh đời sống còn nhiều chật vật. Chương trình nhận được hơn 800 triệu đồng từ các nhà tài trợ và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp đồng hương.
Bên cạnh đó, Hội đồng hương TP. Đà Nẵng phối hợp với Bộ đội Biên phòng vận chuyển hơn 5 container bàn ghế, thiết bị trường học và áo ấm đến các trường vùng cao bị ảnh hưởng sau bão lũ, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng khó.

Hội đồng hương Thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố hỗ trợ bàn ghế và trang thiết bị học tập cho các trường ở xã vùng cao. Ảnh: PHAN VINH
Ở cấp độ cộng đồng cơ sở, những mô hình hỗ trợ linh hoạt cũng được triển khai. Phiên chợ "0 đồng" tại xã Thạnh Bình, với sự ủng hộ 100 triệu đồng từ anh Võ Hoàng Hải, người con của quê hương Tiên Phước, đã giúp bà con tại 4 xã Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Tiên Phước và Lãnh Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị Tết.
Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Sinh viên Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức chương trình Xuân tình nguyện tại Nam Trà My vào mùng 6 và mùng 7 Tết, trao quà cho 200 trẻ em đồng bào, tiếp nối mạch sẻ chia của thế hệ trẻ.
Theo ông Trần Hùng Phong, Chủ tịch Hội đồng hương TP. Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh, những hoạt động này được hình thành từ sự đồng lòng của cộng đồng người Đà Nẵng xa quê.
“Mỗi phần quà, mỗi chuyến xe hay mỗi phiên chợ đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài giá trị vật chất, góp phần giữ gìn sợi dây gắn kết giữa người đi xa và quê nhà, để Tết, dù diễn ra ở đâu, vẫn có chỗ cho sự quan tâm, trách nhiệm và nghĩa tình bền chặt”.
Ông Trần Hùng Phong, Chủ tịch Hội đồng hương TP. Đà Nẵng tại TP. Hồ Chí Minh
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tet-se-chia-cua-tinh-dong-huong-3323538.html













