Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, khu vực Tây Nam Bộ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, với lượng khách tăng cao và doanh thu ấn tượng. Dẫn đầu khu vực là An Giang - địa phương thu hút hơn 385.000 lượt khách, mang về doanh thu du lịch lên tới 511 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2024.
An Giang là địa phương dẫn đầu ở khu vực Tây Nam Bộ về doanh thu du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, kế đến là Cần Thơ; thấp nhất là Đồng Tháp
Trong những năm gần đây, nhiều loại quả khổng lồ được nông dân Việt Nam trồng thành công đã khiến dư luận xôn xao, bởi kích thước vượt trội và giá trị kinh tế.
Với hương vị thơm ngon, thịt ngọt béo và giá trị dinh dưỡng cao, cá dứa ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước săn đón.
Quốc khánh 2-9 luôn là dịp đặc biệt để mỗi người Việt Nam hướng về lịch sử dân tộc với niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc. Không khí những ngày này vì thế cũng trở nên rộn ràng và nhiều màu sắc hơn.
Ngày 1/9, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều trại giam, trại tạm giam trên địa bàn Tây Nam Bộ đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Hàng trăm phạm nhân đủ điều kiện đã chính thức khép lại quá khứ lầm lỗi, trở về đoàn tụ cùng gia đình, mở ra hành trình làm lại cuộc đời.
Trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, Khởi nghĩa Nam Kỳ là một dấu son không thể phai mờ. Tinh thần quật khởi, khí thế sôi sục đấu tranh của nhân dân ta trong ngày tháng hào hùng ấy vẫn in đậm trong trái tim bao thế hệ, mà mỗi khi nhắc lại, trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm tự hào.
Tháng Tám lại về, mang theo dư âm của mùa thu lịch sử năm 1945-mùa thu của độc lập, của khí phách và lòng dân sục sôi khắp ba miền đất nước. Tại miền Tây Nam Bộ- mảnh đất cuối trời Tổ quốc, nơi những con sông chảy nặng phù sa cũng từng cuộn trào dòng chảy cách mạng, ký ức về những ngày Tổng khởi nghĩa vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua lời kể của những người đã sống, đã chiến đấu, đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại ấy.
Cuối tuần qua, chương trình truyền hình thực tế 'Gia đình Haha' đã ra mắt tập thứ 9, với chặng dừng chân tại một gia đình có nghề nuôi ong ở miền Tây Nam Bộ.
Giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 vừa chính thức khởi động, hứa hẹn trở thành sự kiện thể thao âm nhạc – văn hóa – du lịch quy mô lớn nhất miền Tây Nam Bộ.
Có một ngọn đồi không cao ở miền Tây Nam Bộ – Tức Dụp – nhưng ai cũng phải ngước nhìn vì nơi ấy đã từng chứng minh: hòa bình không phải là điều hiển nhiên, mà là một giá trị được đánh đổi bằng máu, đá và ý chí.
Chiều 15/8, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty cổ phần Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) chính thức công bố giải 'VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025'.
Với tên gọi 'VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025', Giải Marathon Đất Sen Hồng – Đồng Tháp năm 2025 thu hút khoảng 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện này không chỉ là một giải marathon đơn thuần mà còn hứa hẹn mang đến một lễ hội âm nhạc - thể thao - văn hóa - du lịch sôi động bậc nhất miền Tây Nam Bộ.
Chiều 15-8, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức giải VPBank Đất Sen Hồng music marathon 2025 tổ chức họp báo thông tin giải chạy có sự tham gia của hơn 12.000 vận động viên trong và ngoài nước. Giải chạy sẽ mang đến lễ hội âm nhạc, thể thao, văn hóa, du lịch sôi động bậc nhất khu vực Tây Nam Bộ.
Ngày 15/8, tại buổi họp báo công bố giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025, ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – khẳng định giải marathon không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình, nâng tầm phát triển mạnh mẽ, toàn diện của ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng Tây Nam Bộ nói chung.
Bị khuyết tật do một tai nạn hiểm nghèo hồi thiếu niên, họa sĩ Trần Hùng Bảo (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) đã vượt qua số phận, trở thành người vẽ áo dài nổi tiếng ở đất Tây Đô.
Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là di tích lịch sử, kiến trúc và tâm linh nổi tiếng của tỉnh An Giang cũng như miền Tây Nam Bộ. Mỗi năm, di tích này đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước.
Trong tập 9 'Gia đình Haha', điểm đến miền Tây Nam Bộ mang đến cho các nghệ sĩ những trải nghiệm với nghề nuôi ong, nghề đóng đáy nơi cửa sông.
Trong tập 9 của 'Gia đình Haha – Những ngày trời bao la', các thành viên tiếp tục có những trải nghiệm thú vị tại miền Tây Nam Bộ, hòa mình vào không gian miệt vườn giản dị nhưng chứa đựng biết bao yêu thương.
Tại Cần Thơ, bên cạnh các làng nghề truyền thống phát triển nhờ linh hoạt kết hợp sản xuất và du lịch, phần lớn các làng nghề đang dần mai một. Việc có một quy hoạch bài bản, kết nối với thị trường và tạo dựng đội ngũ kế thừa đang là thử thách không nhỏ để không chỉ bảo tồn mà còn tạo giá trị kinh tế cho các làng nghề.
Mùa nước nổi ở miền Tây Nam Bộ mang đến nhiều sản vật thiên nhiên thết đãi con người, mang về nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, tại TP. Cần Thơ, Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn Tây Đô tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách, Cựu chiến binh và người có công với cách mạng, tự hào truyền thống Tiểu đoàn Tây Đô anh hùng.
Ngày 28/7, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi, thành phố Cần Thơ tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn tại ấp 13. Đây là chiếc cầu thứ ba do Báo Nhân Dân vận động Công ty Cổ phần Nam Dược tài trợ kinh phí xây dựng tại Tây Nam Bộ.
Ở tuổi 26, liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư đã là Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 10 (Sư đoàn 4, Quân khu 9). Cuộc đời anh khép lại trong khói lửa chiến trường miền Tây Nam Bộ, nhưng lý tưởng, khát vọng và tinh thần chiến đấu quả cảm của anh vẫn sống mãi trong lòng đồng đội, gia đình và quê hương.
Đồng bằng sông Cửu Long - nơi cuối cùng của dòng Mekong trước khi hòa vào biển lớn, mỗi năm lại hồi hộp chờ đợi một cuộc hội ngộ đặc biệt, mùa nước nổi.
Đó là chia sẻ của nhà văn Đỗ Quang Tuấn Hoàng.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2025), Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức hành trình tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ ở địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đây không chỉ là chuyến công tác thường kỳ mà còn là dịp đặc biệt để cán bộ, hội viên phụ nữ trong quân đội được gặp lại lịch sử bằng cả trái tim - qua những 'địa chỉ đỏ', những câu chuyện thấm đẫm hy sinh, lý tưởng và lòng trung trinh của người phụ nữ cách mạng.
Chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' 2025 đang diễn ra sôi nổi tại TP. HCM và các tỉnh lân cận, không chỉ mang đến nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực mà còn đặc biệt chú trọng việc giáo dục, tri ân và lan tỏa giá trị lịch sử hào hùng trong thế hệ trẻ.
Ngày 20/7, trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Lăng Thoại Ngọc Hầu và thăm Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - nơi diễn ra Lễ Vía Bà Chúa Xứ núi Sam đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại.
Sáng 14-7, phái đoàn Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm làm trưởng đoàn, cùng chư Ni Phan ban Ni giới T.Ư, Phật tử đến thăm và cúng dường các trường hạ khu vực Tây Nam Bộ, từ ngày 14 đến 17-7.
Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt nằm tại xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long (mới), là một trong những 'Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long' do Hiệp hội Du lịch ĐBSCL bình chọn.
Tựa như tiếng vọng từ ngàn xưa, làng dệt thổ cẩm Châu Phong (An Giang) vẫn từng ngày ngân lên nhịp sống đầy sắc màu giữa lòng vùng biên Tây Nam. Những khung cửi kẽo kẹt, những đôi tay thoăn thoắt của người phụ nữ Chăm không chỉ đang dệt vải, mà còn dệt nên những trang sử văn hóa sống động, truyền từ đời này sang đời khác. Từ nguy cơ mai một, làng nghề hôm nay đã hồi sinh nhờ gắn kết khéo léo giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng - một hướng đi đầy nhân văn và bền vững.
Lê Thanh Toàn đã chọn lối đi riêng - nghiên cứu văn học dân gian quê hương, từ đó khắc họa sâu sắc bản sắc văn hóa vùng cực Nam Tổ quốc.
Tối 5.7, tại Maii Art Space Gallery (TP.HCM), họa sĩ Nguyễn Hồng Quân khai mạc triển lãm mang tên 'Bình minh châu thổ', giới thiệu gần 70 bức tranh màu nước, được tuyển chọn từ hơn 200 tác phẩm sáng tác trong giai đoạn 2019–2025.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Huy, một người vừa cứng cỏi trước thử thách, vừa dịu dàng với những điều tử tế.
Khi nhắc đến du lịch, người ta thường nghĩ đến biển xanh, rừng thẳm, di tích ngàn năm hay phố thị hoa lệ. Nhưng giờ đây, giữa lòng miền Tây Nam Bộ - nơi mặt trời rót lửa mỗi ngày lên cánh đồng và đồi núi - một khái niệm mới đã được hình thành, vươn mình đầy kiêu hãnh: du lịch năng lượng.